Mình đã từng ăn bún chả ở HN,
- Về chất lượng, khá được, hơi ngọt 1 tẹo nhưng vẫn khá ok, nhiều chả.
- Về giá cả, tạm ổn.
- Về không gian quán, tương đối, không quá rộng không quá hẹp, sạch sẽ.
Chủ quán khá thân thiện, mình đi 4 ng cho 4 ly trà đá to bự.
Mình ăn 2 món bún chả và phở chua
-Bún chả: ăn no, thịt thơm, nước lèo vừa miệng, đồ chua giòn, bún nhiều, mình thích ăn rau mà rau hơi ít.
-Phở chua: rất lạ mà ngon, thịt thơm mùi gia vị, phần giòn giòn màu vàng vị như khoai chiên ngon, dưa leo và cà rốt bào trộn lại với nước dùng chua nhẹ mình thấy dễ ăn và ngon ak
Giá mỗi món mình ăn là 40k (hợp lí), được 1 ly trà đá free
Cô chủ thân thiện và tận tình.
Sẽ quay lại ăn nữa!
Quán bán Bún Chả Hà Nội ngon nhất Sài Gòn mình từng ăn. Ngoài Bún Chả còn có các món khác trong thực đơn cũng rất ngon!
Cô chủ phục vụ rất chu đáo, thân thiện!
Sẽ ủng hộ quán nhiều nhiều
- Tụi mình đi 3 người, vì muốn ăn thử quán nên kêu 1 phần bún chả, 1 phần bánh cuốn trứng, 2 cuộn nem rán, 1 phở chua.
- bún chả, thịt với chả ướp với xả, nướng vừa phải, thơm, ăn kèm nước chấm nóng và rau tươi khá ngon (nếu mua về thì hâm nước chấm cho nóng ăn sẽ ngon hơn). Đồ chua kèm khá ngon, mình thích dưa leo chua kèm, chua thanh, dưa giữ được vị mọng nước, giòn rất thích.
- nem rán mình thích nhất, lớp bột bên ngoài bong, giòn, ruột bên trong mềm, thơm, khô ráo. Ngon!
- bánh cuốn trứng thơm, không bị tanh như mấy quán mình ăn trước đây. Bột ăn trong miệng khá mềm, dai vừa phải, khá tinh tế. Nghe nói bột này phải lấy gạo bắc và nhà tự xây.
- ăn tới đây thì no cành hông, mình no quá nên món phở chua chỉ thử lấy vị. Món này khá nhiều nguyên liệu: đậu phộng, khoai tây bào nghiên giòn, thịt xá xíu, đồ chua, bánh phở và rau quế kèm nước chan. Khá kỳ công và lạ miệng.
- nghe nói giấm cô Ngọc tự làm, mùi giấm thơm và thanh, các món ở đây dùng giấm nhiều, chua chua nên ăn ko bị ngán và ăn dc nhiều.
- ăn tại quán được free trà đá và khăn ướt nên mình thấy giá cả và chất lượng ok.
Đi ngang qua quán, thấy quán miền bắc mình tạt vào ăn luôn. Cảm quan vào quán là sạch, bài trí đơn giản, gọn gàng, sáng sủa. Chén đĩa đựng là loại sịn sò.
Mình ăn bún chả, bạn mình ăn phở chua. Phở chua lạ miệng, mà thấy hợp vị, ngon. Bún chả thì cho rất nhiều thịt, mình nữ ăn không hết, vị chuẩn Hà Nội, nhiều rau, rau cũng là kiểu Hà Nội luôn.
Quán có cái hay nữa là khách được suối và khăn lạnh free :)))), cái này là ưng lắm đây nè. Giá mặt bằng chung các quán bún chả là rẻ, có 40k hoy ăn ngâp mặt.
Vote 5 sao cho quán. Lần sau đưa đồng bọn vào ăn cho đỡ nhớ HN :)))