Lần đầu thử order bánh tráng chỗ này ship tận nhà dù thực ra chỗ này cũng gần nhà mà vì vã lắm rồi mùa dịch cũng ngại di chuyển may ở đây còn bán. Đọc review thấy chất lượng sạch sẽ nên cũng an tâm mua vào thời điểm nhạy cảm này! Và đúng là không hề gây thất vọng! Bánh tráng, nước chấm bao bì riêng, bọc cẩn thận! Bánh tráng ăn với khô gà khá lạ! Đặc biệt nước chấm nghe đồn đặc sản cô tự pha hơi cay khá vừa vặn vị nè, siêu ngon! Về đổ ra thau trộn thấm hơn nhiều, có cho luôn bao tay đi kèm trộn quá tiện! Mình mua bịch đặc biệt 25k tận 7,8 cái trứng cút siêu no! Xoài hơi chín, rau răm cũng hơi ít! Nói chung nhất định mốt thèm sẽ quay lại đây mua ăn!
Quán trong hẻm lớn, dễ tìm.
Tiệm bánh tráng nổi tiếng khu Gò Vấp. Tiệm vừa đổi sang đối diện. Càng ngày tiệm càng đông khách, hồi trước có bánh tráng đã trộn rồi và cả bánh tráng chưa trộn cho khách đem về tự trộn.
Nhưng giờ quá đông và không thể trộn kịp nên giờ chỉ còn bánh tráng tự trộn thôi.
????Trước quán luôn có những anh shipper bao vây ????
Bánh tráng đóng gói kỹ lưỡng, sạch sẽ và hơi bị xịn xò nha.
Tặng thêm bao tay cho khách tự trộn rất luôn ????
Lúc mình mua có nhờ Năm trộn giùm vì tự trộn không đều và ngon như Năm mà Năm nói “ Đem về trộn giùm Năm nha, Năm đông quá hong trộn nổi, cảm ơn con “ (Từ chối mà cũng dễ thương ghê hihi )
???? Bánh sau khi trộn xong phải ăn nhanh nha, mình thấy dễ bị mềm và vón cục á.
- Bánh tráng trộn cô Năm là 1 trong những nơi bán bánh trộn ngon và chất lượng nhất tại TP.***
- Hôm nay có dịp ăn thử, bánh tráng dẻo, có có độ dai, ăn không bị bở như chỗ khác. Trong bánh tráng có khô gà (không chứa bột khi mua hàng chợ), có xoài, rau răm, đậu phộng, 3 trứng cút, và ngon nhất là nước sốt đậm đà, vừa ăn.
- Giá: từ 15-25k
- Người bán thì phải dễ thương, nói chuyện ngọt như mía lùi, hèn gì đông kinh khủng và khoảng 3-4h chiều là hết bánh.
- Ai muốn ăn bánh tráng chất lượng, nhớ ghé cô Năm, đúng là "Ăn là ghiền".
Packing thì khá đầu tư luôn. Cho luôn bao tay trộn bánh, đũa. Mình order phần 20k bao gồm:
1 bánh tráng
5 trứng cút
1 bịch sốt
1 bịch xoài + rau răm (chắc lần sau order sẽ mặt dày noted xin nhiều xoài :)))))
2 bịch ớt (ớt đây lại hợp vị vì kiểu ớt nấu nên cay :)))))
khô bò sợi (đặc biệt ở đây hợp í mình là ko dùng khô bò đen. Tính mình kì, ăn bánh tráng ghét bỏ bò đen vào vì mất tiêu hết mùi. Hoặc là ăn bò đen với snack, hoặc là k ăn với bất kì gì)
Tổng kết: xuất sắc thì chưa đến level đó nhưng ngon 8/10 và +1đ vì sự đầu tư :)))) nước sốt ăn vừa miệng và theo cảm nhận là nó thấm vào bánh tráng làm bánh ko bị cứng đâm vào họng nên mình thích. Thêm nữa khô bò sợi và đậu phộng ăn khá vui miệng. À đặc biệt bánh tráng này mình chẳng thấy muối đâu hết nhưng ăn vừa lắm ko bị nhạt.
Ăn bánh tráng của bên cô 5 nhiều lần rồi. Rất ưng từ thái độ phục vụ đến chất lượng bánh tráng ! Bánh tráng nguyên liệu và đóng gói hợp vệ sinh. Bánh tráng ngon ❤️