Hồi trc thích ăn chỗ này vì ngon, rẻ. Bây h thì hết thích rồi. Hôm trc thèm quá ghé ăn mà thấy thất vọng về quán kinh khủng luôn. Quán hơi dơ, bánh xèo thì dầu k là dầu ăn ngán lắm í. Chưa kể rau làm k sạch, ăn phải lựa. Cuối cùng mình ăn bánh xèo với mắm, k ăn rau. Mà giá cũng lên rồi, 7k 1 bánh rồi. Ăn 1 đĩa là muốn đi luôn chứ k muốn quay lại nữa
Nchung thì mình thấy bánh xèo ở đây cũng khá ổn, có điều là hơi dầu í, nên là ăn nhanh bị ớn, với dễ ngán lắm. Còn nước chấm thì khá ngon, thêm xí tương nữa là đậm vị
Bánh xèo bình thường,bún thịt nướng 15k chỉ có 2,3 lát thịt lèo tèo mỏng lét,khô khan. 1 bánh xèo 7k là giá đã tăng, ăn lần 1 ấn tượng còn 2,3 lần sau thì nản cho tô bún thịt nướng.
Mình ăn hàng này một lần do gần nhà nghỉ ở quận Ngũ Hành Sơn, thế mà năm sau phải quay lại đây để ăn vì ngon quá. Bánh ráo mỡ ăn giòn mà không ngấy. Đặc biệt nước chấm thơm ngon, mình ăn cả mấy hàng khác ở Đà Nẵng nhưng chưa có hàng nào có nước chấm ngon như ở đây. Có bún thịt nướng cũng nên thử lắm nhé. Hàng cô Mười chỉ mở buổi chiều đến tối, đến sớm quá hay muộn quá là không được ăn đâu, tầm 4h đến 7h chiều là đẹp :v