Nhỏ bạn mua qua nhà ăn chứ mình cũng chưa đến tận nơi ăn bao giờ.
1 cuốn 8k cá nhân mình thấy cuốn ít nhân, nhìn toàn thấy bánh tráng ko. Giá khá cao so với mặt bằng chung. Tương chấm vị ổn, ko đặc sắc.
Gỏi cuốn to, mắm nêm vừa ăn, giá có hơi sao một tí.
Gỏi đu đủ miếng thịt to, dày, tôm cũng nhiều, nước mắm hơi nhạt.
Hàng giao đến đóng gói đẹp mắt, vừa ý.
- Nước chấm làm nhạt
- gía cả thì đắt
- làm ăn thiếu trách nhiệm giao thiếu hơn 10 cuốn so với đơn đặt. Nước chấm thì giao thừa, trong khi số cuốn cần giao thì không đủ.
Đã thấy tận mắt về quy trình làm ra món ăn, phải dùng từ " QUÁ MẤT VỆ SINH"
Tay móc mũi, móc d*t -> tay hắt xì lum la -> ko đeo bao tay -> CUỐN -> giao cho khách/shipper.
Các bạn bụng tốt thì cứ tiếp tục ăn, bữa có đi ngang tính ghé ăn, đứng dòm hồi thôi bỏ chạy.