Xế hay đói bụng dễ sợ, chắc là do ăn cơm ít đây mà. Quán mình chọn order xế là cô mai. Cô mở bán buổi chiều thôi thì phải. Mình gọi 1 phần bánh lọc giá 15k hay 20k á. Bánh lọc cô làm cái khá to, nhân ngon, vị đậm đà chứ k có bị nhạt. Phần này ăn khá no luôn, kiểu bánh lọc ăn hay bị đình bụng cũng khá là lâu tiêu á
Mắm cô cho siêu nhiều, ngon nhưng hơi cay, lần nào mình ăn cuzng dư hết
Shipper giao hàng nhanh
Ngoài bánh lọc trần, cô còn bán bèo, ram ít, bánh ướt nữa á
Cô Mai bán bánh bèo trong hẻm nhỏ tính cực dễ thương, nhiệt tình á. cô bán chủ đạo các món ăn vặt vãnh xế chiếu : bánh bèo, bánh lọc, ram ít, cô bán khá rẻ
mình order phần bánh lọc 15k, thêm cây chả to. cô cho khá nhiều mắm, ăn k hết lun, mắm ngon, cay the, k bị mặn
bánh lọc cô làm cái cũng to hơn họ, nhân đậm đà, ăn hộp này là no tới tối, vì bánh lọc cũng khó tiêu mà
shipper giao hàng nhanh, order 15' sau là có hàng ăn rã cơn đói liền hen
Mình đi du lịch được anh chị em trong đoàn dẫn qua đây ăn
Bánh ngon tuyệt lại còn rẻ hơn nhiều so với ở Hà Nội
Ăn no nê mà có hơn 100k cho 4 người ????????
Nếu có dịp du lịch Đà Nẵng lần nữa sẽ ghé quán ăn lại ????????
Lần đầu tiên ăn ở đây là bữa ăn chung với văn phòng nè. Mấy đứa nhỏ cứ chiều chiều 3h hay 4h chiều là la lành lêu đói kiếm đồ ăn vặt liền. Hôm nay team ăn bánh bèo nậm lọc. Sau kho xem xét thì cả team đã quyết định ăn quán Cô mai bánh bèo ít nậm lọc. Quán này món ngon đỉnh cao chắc chắn là bánh ram ít nha. Nhân tôm bự, gia vị lại vừa ăn mắm kèm thơm mùi chanh và dễ ăn. Quán có now để đặt hàng nhanh gọn lẹ nhé. He be.
Quán cô Mai này ở gần ga xe lửa. Mình không thường xuyên qua đây lắm nhưng hôm đó đi tập nên ghé qua ăn trước khi đi cho đỡ đói.
Ngon nhất ở đây là bánh bột lọc. thau bánh hấp dẫn, bánh nhỏ nhỏ, bột mỏng dẻo bao trọn con tôm bự và thiệt ngọt. Bánh có trộn sẵn dầu và hành lá nên thơm thơm béo béo. Còn bánh ướt, bánh bèo không thích lắm vì bánh toàn bột là bột ăn nhanh ngán, mặc dù dì Mai cho nhân khá là nhiều rồi nhưng ăn lần không thích
Ở đây bán nhiều loại bánh mà thích bánh lọc ở đây. Bánh ở đây ngon và nhân cũng nhiều chỉ toàn là tôm ko như những chỗ khác. Ăn một dĩa bánh là thấy no nê rồi. Ngoài ra còn bánh bèo bánh ít và loại khác nữa. Buổi chiều ăn ở đây xong về nhà ăn ít cơm hơn bình thường.
Mình ăn quán cô lâu rồi hôm ni mới review
Buổi chiều hay đặt Now về văn phòng ăn xế
Thích nhất món bánh lọc của cô
Món đồng giá 15k hết, siêu rẻ luôn
Một đĩa tầm khoảng 12 cái bánh lọc ý
Bánh dai, nhân vừa ăn, bánh nhỏ nên ăn không bị ngán
Mình gọi thêm 1 chả 4k, 1 nem 4k, chả thơm lắm, ăn hợp cực
Nhưng nước mắm cay quá, bonus thêm tương ớt nữa, nhớ note ít cay, như mình k ăn cay đc, nước mắm khá nhiều
Ship nhanh, mang về bỏ hộp, muỗng đầy đủ
Dĩa thập cẩm gồm bánh bèo, bánh ướt, ram ít, có nem chả. Bánh ngon, dĩa đầy, 15k 1 dĩa nhưng ăn rất no. Quán bán tầm 5,6 h chiều, rất đông, nếu tới muọn thì không còn chỗ và có thể hết bánh ^^
M đến đây vài lần rồi, mình thích nhất bánh nậm nên gọi luôn bánh nậm ^^, bánh nóng hổi, kèm nước mắm tỏi ớt pha loãng, hơi cay cay, nóng nóng. Cay nóng đi với nhau trời hơi se lạnh ni ri thì thôi khỏi phải nói. Trên bàn có bỏ thêm nem, chả để ai ưa thì ăn thêm. M có gọi thêm ram ít, còn bạn mình thì ăn bánh ướt kèm bột lọc. Ram ít cục nào cục nấy to oạch, ăn đã đời luôn. Hehe. Còn bánh ướt kèm bột lọc thì được 1 dĩa to (mình ăn ít nên thấy cái dĩa như vậy là tràn trề, không biết các bạn sao ^^) bạn mình ăn 1 bụng đầy căng luôn. Hehe. Lần sau sẽ đến. Giá cả cũng phải chăng.