Cái này đối diện với khu ăn vặt A4, đi cùng tụi bạn lôi ra, thôi thì vào ăn thử xem.
tự nhiên nổi hứng ăn tái gầu, mà bê ra một hồi có một bát gầu, còn toàn tái với chín ;v
với chắc bọn mình đi đông quá nên lẫn hết cả. Bê ra rồi mà đói nên cứ ăn thôi.
Quán thì cơ bản không rộng lắm, quán cũng bình dân. Mình ăn thấy cũng bình thường, thịt, bánh phở, nước, không có gì quá đặc sắc để gợi nhớ và yêu thương.
Chắc là sẽ không quay lại.
30k/bát nhé.
Quán này gần khu nhà mình, ngày nào cả nhà cũng xuống ăn, chủ quán nhiệt tình, bát phở đầy đặn, nước dùng ngon, ngọt vị xương chứ không kiểu mỳ chính như các quán khác, chuẩn thịt bò ngon. Nhà mình ai cũng thích ăn ở đây. Có khách đến nhà chơi toàn đưa ra đây ăn