Nghe danh đã lâu nay mới có dịp tới ăn. So sánh có hơi khập khiễng thì ăn ở Đà Nẵng vẫn ngon hơn hẳn. Về giá cả mình thấy ok hợp lý cho 1 bát chè sầu. Quán nhỏ xinh trên phố thôi, ngồi trải dài ở vỉa hè. Xe thì để vỉa hè đối diện. Trong hình là chè thái Sầu, chè dừa non và chè bưởi. Các vị đều khá ổn áp so với mặt bằng chung. Sầu nếu bở hơn tí nữa chắc sẽ thơm và ngon hơn. Chè bưởi và dừa non thì phổ biến quá r. Cũng đáng để trải nghiệm
- Về chất lượng: chè sầu khá ngon, một bát 30K, ko bị quá ngọt, thơm mùi cốt dừa, ngoài ra còn có các loại thạch nữa, ăn bát này xong cũng no luôn nè. Mình còn thấy nhiều loại chè khá hot như chè khoai dẻo, chắc lần sau mình sẽ thử.
- Về không gian: quán phải ngồi vỉa hè ý, có cái quạt thổi vù vù nhưng vẫn ko đủ đô với cái nóng của Hà Nội những ngày này :((
- Về phục vụ: nhân viên ord nhanh, làm đồ cũng khá nhanh mình chờ tầm 5 phút là có đồ rồi
Chính hiệu là một tín đồ khoai dẻo, quán chè nào có món này là H cũng muốn ăn cho bằng hết.
Bt mình hay ăn ở chuỗi lớn như Meet Fresh hay Blackball,..còn đây là một quán vỉa hè. Ăn xong mới rõ sự khác biệt giá cả cũng là có lí do.
Một bát chè khoai to vạc, đẫm đầy khoai dẻo miếng nhỏ miếng to, bên dưới là thạch thảo mộc và chan trong nước chè cốt dừa pha sữa. Bát còn có nhiều miếng thạch lớn nhỏ, sợi trân châu dai dai.
Ăn thấy đẫm mồm đẫm miệng thật vì quá trời đồ trong bát, chẳng đếm nổi số miếng khoai. Cơ mà vị thì không có ưng, nó ngọt khé cổ, một hậu vị hết sức quá đà với mình. Bạn nào mê ăn ngọt chắc mới hợp nhá.
Nên sau qua quán này ăn chắc lại chung thuỷ về với sâm dứa hoy. .
????28K/bát chè khoai dẻo
????Chè Cô Liên - 36A Hàng Cót.
Hôm nay mình đặt thử chè cô Liên - Đà Nẵng Hàng Cót ship về qua Now. Nước cốt dừa của sâm dứa phomai và chè sầu khá ngon, ngậy thơm. Nhưng chè và sữa chua mít, sữa chua dầm dâu bình thường, không có gì quá nổi bật cả. Giá cả cũng ở mức vừa, không đắt. Quán để riêng phần nước và thạch của chè ra cũng cẩn thận.
Điểm đáng nói là mình đặt 7 cốc mà quán làm có 5 cốc, không biết đông khách quá nên bị nhầm hay sao. Làm mất thời gian của mình cũng như của shipper. Mong quán lưu ý để khắc phục lại nhược điểm này.
Mình nhớ năm ngoái ra đây ăn một lần mà nhớ mãi cái vị thơm thơm sâm dứa vs viên phomai mịn sánh, năm nay đi ăn lại, vẫn như buổi tối năm ngoái nhưng vị đã k còn ngon như trc, cái viên phomai mịn sánh đã được thay bằng viên phomai vừa bột bột vừa hơi có vị chua. Thật dự thất vọng
Chè sầu Đã Nẵng ???? 25k - 40k/1ng
.
.
Ở đây có bán chè sầu siêu to khổng lồ, bát nào cũng đầy ú ụ, t thật sự khâm phục bạn nào có thể ăn tới bát thứ 2.
.
.
Chè ở đây rất thơm, không quá ngọt, nước chè sệt, béo ngậy chứ không bị pha loãng như các nơi khác. Quán có chè sầu, sâm dứa phomai và khoai dẻo là best seller nhé.
.
.
????Chè Đà Nẵng - 36 Hàng Cót, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
.
#gausfood #bear #foody #foodyhanoi #vietnamesefood #instafood #photography #photographer #chesau #chedanang #36hangcot
Insta : Gấu ????( @gausfood)
Mình có gọi ship về 3 cốc chè : 2 chè thái sầu và 1 khoai dẻo thì đều bị***Khoai dẻo cho vào 1 hộp cả thạch cả khoai đều đóng thành 1 bánh tách ra ăn thử thì khoai bột bị chua như lên men lâu ngày nên đổ hết cả bát đi không ăn được
Bạn mình ăn chè thái sầu thì sầu*** cố ăn hết thì toos về nôn đau bụng quăng quại phải đi khám thì bị ngộ độc thực phẩm
Lần đầu tiên có 1 trải nghiệm tồi tệ như thế khi đặt đồ ăn qua now
Mất tiền mà còn mua thêm bệnh vào người
Thất vọng
Lần đầu tiên od chè trên now, thấy ảnh đăng lên ngon lành bắt mắt liền od 2 chè sầu thì cả 2 bị chua, chè khoai dẻo thì dồn vào 1 hộp đầy ú ụ kèm theo tí nước cốt nhưng ăn chả ra làm sao vì là chè để lâu. Cả nhà ăn đc vài miếng thì lắc đầu đổ đi hết!