Địa điểm ăn chiều yêu thích cho mỗi cuối tuần của mình là đây.
Ngủ dậy bụng đói là phi ra làm ngay bát bún mui lòng. Bún mắm ở đây đầy đủ topping, mít luộc, tai mui giòn xực nên ăn ko bị ngán.
Nếu chưa no hoặc muốn khai vị nhẹ nhàng có thể ăn thêm bánh bèo chén được đúc nóng tại chỗ lun.
Quán bán có tâm, có điều bà chủ hay lơ là vừa bán vừa nghe điện thoại. Nhiều lúc mún nhắc nhở gì cũng hay quên vì ko có tập trung.
Còn mấy bác phục vụ khác thì lớn tuổi nên hơi chậm.
Quán bán nhiều món lắm nên luôn đông nghẹt khách.
Gía thì rẻ rề hà. ăn no bụng cỡ 20, 30k gì đó thôi.
Quán này gần nhà mình. Trong xóm thôi mà tiếng lành đồn xa nên tầm 3h là quán đông lắm luôn.
Ở đây có bánh bèo, đập và bún mắm, nem chả.
Mình đang thèm bún mắm nên mần 1 tô tai mui ko thịt. Mắm loãng nhưng thơm và đậm đà. Tai mui giòn xực.,đặc biệt bún ở đây có cả giá sống nữa. Nếu cho vào bún mắm sẽ hơi tanh và ko đúng bài lắm nên nếu ai ko quen ăn kiểu này nên chú ý để dặn cô chủ quán đừng bỏ giá sống vào rau ăn bún mắm nhé. Đặc biệt, thích nhất cái hành phi cô chủ tự phi để quẹt lên bánh đập, bún mắm và bánh bèo nữa. Hành vàng vừa tới giòn và thơm lắm. Giá cũng rẻ. Mình ăn tô tai mui ụ xụ và thêm cây nem nữa chỉ có 20k thôi
Chỗ này bán từ chiều. Được cái bánh bèo đúc nóng tại chỗ luôn nên khá đông khách. Coa ván cả bún mắm và bánh đập nữa. Rất hấp dẫn mà giá lại còn rẻ nữa.
Quán bán trong đường nhỏ thôi mà đông người ăn quá trời. Có lẽ do quán rộng rãi và cũng khá đa dạng như bún mắm, bánh bèo, bánh đập và sữa đậu. Phù hợp cho dạ dày buổi xế chiều.
Vì ko thích ăn thịt ba chỉ nên mình gọi tô bún mắm có lòng và tai mui. Lòng béo mềm, tai mui giòn sật nên đỡ ngán. Bún mắm ở đây cho nhiều hành phi nên ăn rất ngon. Tô chỉ có 18k thì phải.
Bánh bèo đúc nóng tại chỗ luôn. Bột bánh dẻo và ngon. Tuy nước nhân ít thịt, đặc nhân cam toàn bột năng nhưng do bánh bèo nóng nên ăn cũng ukie lắm.
Bánh đập cũng ngon, có điều mắm pha cho hơi nhiều dầu nên ăn mắm bị nhạt.
Quán có 1 cô chủ và 2 cô phụ việc hơi già nên phục vụ ko được nhanh nhẹn và chu đáo lắm. Cứ quên trước quên sau rồi cãi nhau um sùm.
Thèm bánh bèo mà ngại qua phố quá nên lên foody seach tìm mấy quán gần nhà thì thấy có chỗ này. Quán nằm trong kiệt, hơi nhỏ nhỏ. Ở đây bánh bèo chỉ hấp vừa đủ bán, khách vô tới đâi thì hấp tới đó nên lúc naod banha cũng nóng hôi hổi luôn. Ngoài bánh bèo, quán còn bán cả bánh xèo, bánh đập và bún mắm nữa. Mình ăn thử bánh bèo và bánh đập thì thấy khá ngon. Lần sau sẽ ghé dài dài.
Bánh bèo chỗ này ngon lắm. Luôn được đúc nóng.
Nhân ngon, đầy đủ mộc nhĩ, thịt, tôm tươi.
Ở đây còn bán quá trời trời món như bún mắm, bánh tráng đập, sữa đậu và còn có cả bánh xèo mùa mưa nữa.
Phục vụ toàn những cô già già rồi nên hơi chậm. Nhưng mà đồ ở đây thì lại rẻ, ngon, chất lượng nên quán khá là đông.
Mỗi lần tới đây ăn thì xác định bể bụng buổi xế chiều.
Bánh đập 10k/3 đập. Bún mắm 18k/1 tô. Nem 3k. Chả 6k. Bánh bèo 2k/1 chén.
Quán gần nhà nên ăn từ khi còn bé xíu đến giờ. Bánh bèo bnay ko còn ngon lắm, nhân thấy bột ko hà. Có bún mắm bánh đập là vẫn oke nè!! Bán hàng vui tính, ăn giờ vắng vừa ăn vừa tám ))))) Bán từ 1h tới chiều tối
Chỗ này gần nhà , ăn gần như ngày một , sáng thì bánh bèo , mì quảng . Chiều có thêm bún mắm , bánh đập , bánh xèo . Món nào cũng ngon , giá bình dân nên vào quán lúc nào cũng nườm nượp khách . Mà sao Foody để giờ mở cửa lạ vậy , mình thấy quán bán cả ngày mà , hình như là từ 6,7g sáng đến 6g tối thì phải . Foody kiểm tra lại cho chính xác nha.