Hôm nay trời mưa âm ỉ ẩm ương, tan ca cũng đúng vào giờ cơm nên bông nhiên thèm ăn một món gì đó, và lại chợt nghĩ đến phá lấu . Nhà ở bình thạnh, đi làm cát lái, chưa về nhà mà còn ghé nhà bạn ở gần chỗ làm chơi, vậy mua ở đâu phá lấu ngon bây giờ??
Vậy là lập tức lên foody kiếm quán phá lấu gần nhất, lòi ra Phá Lấu Cô Lài, gần sát nhà nhỏ bạn luôn, cũng chưa biết ngon hay ko mà thôi cứ có ăn cái đã :))
Chạy tới nơi thì thấy quán cũng sáng sủa khang trang, hai thau phá lấu to oành mà nhìn cũng sạch sẽ. Mình gọi 2 phần phá lấu 20k, bị cái ko thấy phèo vs lòng gì hết trơn, hơi buồn một tẹo.
- Phá lấu nhìn sạch, vị hơi ngọt có mùi cà ri nữa thì phải, nhưng mà hơi nhiều dầu nên ăn bị béo nhé, lần sau phải dặn múc ít lớp béo thôi ^^
Đánh giá chung là ngon, ăn được, có dịp sẽ ghé ăn lại :D
Quán rộng thoáng mát.
Phá lấu và gỏi khô bò rất hợp khẩu vị của mình.
Quan trọng nhất là sạch sẽ ????????????????
Mình đã quay lại ăn rất nhiều lần ????????????
Quán ruột của mình, thường xuyên ăn, mỗi lần ăn là 1 chén lớn và 1 dĩa gỏi khô bò. Quán đông khách, có lúc không có chỗ để xe mà được cái nhân viên rất nhiệt tình. Rất hài lòng.