Vị trí: đi lang thang không biết ăn gì được bạn dẫn vô đây, nghe giới thiệu ăn ổn lắm
Giá cả - chất lượng: bún bò huế 40k thì hơi cao xíu, còn bánh canh cua đồng 25k theo mình là rẻ so với chất lượng. Một tô bánh canh khá nhiều, nước lèo ngon, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Nghe bạn bảo bún bò đậm chất huế lắm, bữa sau ăn thử mới được.
Phục vụ: chủ quán người Huế, quan tâm tới khẩu vị của khách, có điều nhân viên kêu hay quên lên quên xuống :(
Không gian: không rộng lắm, khá mát mẻ, màu xanh mát mắt
Mới mấy hôm trước xem còn là 25k mà nay là 30k rồi.
Mình ăn banh canh bột gạo mà topping ở đây là topping của bún riêu ????
Nấu ăn cũng khá ngon. Chỗ ngồi rộng rãi.
Từ khi cô chủ quán bán thêm món bánh canh cua đồng này khiến quán đông khách hẳn luôn. Bánh canh bột gạo, có 1 cục cua đồng, 1 con tôm, 1 trứng cút và 1 miếng chả; nước lèo ăn lạ miệng vị đậm đà. Hồi trước mới bán giá có 20k nhưng sau Tết lên giá 25k rồi nhưng tính ra rất rẻ so với chất lượng vì vậy mà quán đông 9h30 tới mua là nồi nước lèo đã cạn rồi nghe cô chủ nói 1 ngày cô phải nấu 3-4 nồi mới đủ bán
Chủ quán là người Huế.
Bánh canh cua ngon, rẻ, đúng vị Huế, giá là 25k/tô, gọi thêm chả cua 5k/viên, ngon lắm.
Bún bò ngon, 37k/tô, ngon, ko cho nhiều bột ngọt như 1 số quán bún bò khác, mình mua về nên ko chụp hình lại.
Bánh nậm, bánh bèo... các loại đều bình thường, 1 dĩa 25k nhưng ít lắm. Nước mắm ko ngon, hoàn toàn ko phải vị huế.
Chè bột lọc ăn được, ko ngọt quá, sẽ ngon hơn nếu cho thêm vào giọt nước chanh vào, vị thanh hơn. Mình quên mất giá chè rồi, 20-25k gì đó.
Cô bán hàng ít cười, nhưng cô rất quan tâm khách, ăn có vừa miệng hay ko, nói chung cô quý khách. Cô nhìn cũng đẹp hehe ????
Ngày càng mắc vô lý. Giá không tương xứng với chất lượng.
Mình ăn ở đây từ năm 2017, ban đầu cùng lắm 50k tô đầy đủ có giò. Sau đó lên giá 80k tô đầy đủ có giò. Hôm nay mình cũng mua 2 tô đầy đủ có giò nhưng mình không lấy chả thường, chỉ lấy chả cua thì tự dưng tăng giá thành 100k/1 tô, 2 tô hết 200k - lý do là mình lấy chả cua nên mắc hơn. Ok tính vậy thì mình đinh ninh là nhiều chả cua. Về tới nhà mở ra mỗi tô chỉ có 1 miếng chả cua kích thước nhỏ như mọi khi. Thịt bún các thứ như bình thường. Không hiểu tăng 20k dựa vào cái gì. Bún bò quán bình dân ko máy lạnh 80k đã mắc rồi nhưng vì gần nhà nên mình vẫn ăn vì lười đi xa. Bây giờ tính giá vô lý vậy bye luôn không có lý do gì quay lại.
Mình gọi 1 bún bò nạm và 1 sữa bí ngô. Bát bún 45k ko chả, với lèo tèo mấy miếng thịt bò mỏng mảnh... Ngao ngán! Quán cũng không phải sang xịn gì. Sữa bí ngô không đá, ko cốc rót ra, cũng ko có ống hút, vì đặc nên tu hơi mệt mỏi. Nói chung là không hẹn gặp lại.
1 tô bún bò ngon rất đáng đồng tiền! Ăn gần 1/3 tô rồi mới nhớ là chưa chụp ảnh :))
Bắp bò thơm, đầy ắp bún nước lèo đúng vị, không quá mặn hay nhiều bột nêm như bún bò xưa hay gánh. Sẽ tiếp tục quay lại đây!
Bún rất ngon, nước lèo ngon, đậm vị
Thịt mềm và rau rất tươi
Một tô chỉ 40k
Ngoài ra còn có bánh canh, bánh thập cẩm và các loại nước mát
Nói chung, quán sạch sẽ, ngon, good
bún bò ở đây ăn cũng khá được còn bánh thì không được ngon cho lắm. Giá cả so với các quán khác cũng hơi chát. Mình gọi 1 dĩa bánh thập cẩm hết 25k ra mà được có vài miếng