Mình mới qua quán này ăn trưa, k hiểu sao quán ngon và rẻ mà ít review trên Foody thế nhỉ. Quán của cô ngay gần chợ sinh viên (chợ Xanh thì phải) nên bạn nào học mấy trường quanh đây rất nên qua đây ăn thử nheee ????????
Về không gian thì quán nhỏ nhỏ xinh xinh thui. Cô còn có bún đậu mắm tôm nhưng mình chưa thử. Cảm giác là ăn bánh cuốn đúng vị, nhiều chả siu ngon, lại còn thấy sạch sẽ cực ý, chỉ tội nếu đói thì sẽ phải đợi xíu (vì bánh cuốn phải làm mà :))) ), tự nhủ càng lâu ăn càng ngon hehe. À, trà đá ngon mà lại được free nữa. Giá cả thì quá ổn luôn ý, đúng kiểu cho sinh viên
Mình quên k chụp ảnh rồi, nhưng hấp dẫn lắm. Mình review lên đây mong là quán của cô sẽ đông khách hơn và các bạn cũng biết thêm một địa điểm ăn ngon, bổ, rẻ ????
Bánh cuốn khá dai và dẻo, nhân tôm thịt ướp vừa miệng thích hợp với người không thích ăn nhân mộc nhĩ như mình. :))) Nước chấm thì đặc biệt ngon. Điểm trừ là mình không thích ăn bánh cuốn với giò hay chả quế mà thích ăn kiểu chả nướng hoặc chả viên.