Quán trc ở ngoài Ông Ích Đường. Nay chuyển vô trong xí xi. Đc cái bên trong ni rộng rãi mát mẻ, ít xe cộ bụi bặm hơn. Mỗi tội máy bay cất cánh hạ cánh nghe sát rạt :)))
Cô chú bán nhanh nhẹn, nhiệt tình, vui vẻ. Tàu hũ đá 15k, các món còn lại cũng tầm tầm đấy trở lại. Nói chung là rẻ. Ăn giải khát xế chiều quá xá hợp luôn ^^
Mình hay coi review trên foody, nhà cũng gần nên đến quán ăn thử vào buổi tối. Quán không có một bóng khách. Mình và bạn có kêu món sữa dừa và tàu hủ đá để ăn. Menu thấy giá 15- 20k:
1. Món tàu hũ đá: Khác xa so với món tàu hũ đá mình đã từng ăn, chén lèo tèo 2,3 cục khúc bạch, tàu hũ thì bột bột, lợ lợ, nhạt nhạt ăn kèm nước đường. Đủ biết món ăn ngon như thế nào
2. Món sữa dừa: khá là ngọt, thêm bên trên vài cục thạch đen, vài hột đậu. Thế là xong
Tới đoạn tính tiền. Cô bảo 40k/2 phần mà hết hồn????
Thật sự thất vọng, không như lời đồn
Các bạn có thể đến kiểm chứng.