buổi chiều mình hay ra đây ăn cháo sườn và trứng vịt lộn, nằm trong khu tập thể, lại là món quà chiều ấm bụng nên rất đông khách.
cháo nóng và thơm, ngọt xương ninh ăn với chút quẩy là đúng điệu, trứng vịt lộn cũng ngon nhé, có đầy đủ gia vị rau răm, gừng đi kèm.
cô bán hàng cũng khá nhanh nhẹn, chỉ là khách đông thì phải chờ lâu chút thôi. với giá tầm 20-30k là được 1 bữa ấm buổi xế chiều tuyệt vời.
chỗ để xe trong khu tập thể hơi chật nên cũng hơi chật chội
? Lâu lắm rồi mới ghé lại đây ăn cháo ?. Mấy sân tập thể ở đây đều bán đầy đủ các loại đồ ăn nên vào đây cảm giác khá thích ?
? Vị trí: Hàng cháo nằm ở ngay sân tập thể đầu tiên. Đi đường Phạm Ngọc Thạch thì rẽ vào ngõ đối diện KFC. Hàng cháo ở sân đầu tiên bên tay trái đó ạ ?
? Món ăn: Chúng mình ăn cháo sườn và trứng lộn ngải cứu. Cháo sườn thì cũng chất lượng. Thấy cả thịt sườn thật và đôi lúc có chút xương vụn bên trong, có cả quẩy và ruốc ăn kèm khá được. Tuy nhiên mình thấy cháo hơi nhạt vị, ăn thiếu vị, k ngon lắm. Trứng lộn ngải cứu thì thực sự tệ. Canh ngải cứu ăn kèm nấu khá chán, đắng ngắt luôn ?. Mình cố gắng chế thêm giấm và gia vị vào cho dễ ăn nhưng cũng chỉ đỡ chút. Còn chủ yếu là vẫn chán ?
? Giá cả: Giá khá là đắt so với chất lượng. 18k 1 bát cháo. 10k 1 quả trứng ?
? Không gian: Ngồi trong sân tập thể nên chỗ ngồi khá thoải mái và thoáng ?
? Nhân viên: k thân thiện lắm, phục vụ nhanh.
Bây giờ đi học kiêm luôn cả làm vú nuôi cho con trai cô các mẹ ạ :( Ai đời đi học sớm quá bị cô sai đi mua cháo cho con cô (con cô bị sốt) -> chả lẽ lại k giúp ?? :(
Chỗ này bán ở sân Tập thể Trung Tự nhé các mẹ ạ (mình k rõ chỉ đường thế nào, lớp học của mình là TT 110B3, sân tập thể ở ngay đó thôi). Mình mua vào sáng Thứ 7, khách cũng toàn là các bà, các mẹ mua cho con. Ở đây có bán cả cháo sườn và cháo trai nhưng theo chỉ thị của cô thì chỉ mua cháo trai thôi :))
Nhìn cái bát cháo mịn màng dễ sợ là đã muốn ăn rồi T___T
❤️ Khu tập thể này luôn lắm đồ ăn ! Trc là cô giáo nhờ đi mua cháo cho con đã mê cháo ở đây rùi ^^ Cháo gì mà sánh mịn, thơm thơm, lại có nhiều con trai ở dưới nữa ?? Ăn 1 bát cháo thế này là đủ no bụng rồi :)))
❤️ Hôm đó đi vs boy bánh bèo nên mình k nhớ giá rổ bao nhiêu, nhg cũbg rẻ thôi chỉ từ 15 - 20k thôi ?
Sẽ còn quay lại đây dài dài dù mình k thíc ăn cháo lắm :)))
Cách nhà tầm cây nên lười đi, 17k được bát to phè phè, ruốc quẩy siêu nhiều :))
Quẩy giòn chứ không ỉu :"3
Cháo không lỏng cũng không đặc, vẫn còn bột li ti, mà bát cháo vẫn còn cả thịt nhé :'(
Lúc đến ăn thì hết trai rồi nên chưa có dịp ăn, sau sẽ qua thử :))
Quán ở trên sân khu tập thể, cạnh hàng bánh đúc nóng đông đông :)).
17k 1 bát cháo quẩy và thêm 1k là 18k cho một bát cháo quẩy ruốc. Có các loại cháo là cháo trai, cháo sườn, thỉnh thoảng có cả sườn sụn.
Bát cháo khá to, cháo ngọt nhưng còn ít thịt, không có mấy ý nên mình thấy 18k có vẻ đắt. Được cái quẩy ở đây ngon và trông bát thìa có vẻ sạch sẽ. À ở đây bán cả trứng vịt lộn.
Chủ quán bán hàng toàn là mấy anh con trai, các anh rất thân thiện. Lúc thấy bọn mình đang loay hoay chụp ảnh tự sướng các anh ý còn hỏi để anh chụp hộ cho :)).
Lúc lấy xe hơi vất vả xíu tại sân tập thể đông đúc.
? ở trong sân của khu tập thể,cũng ở gần hàng bánh đúc trung tự nổi tiếng
? cháo ở đây ko phải là cháo nhuyễn mà là hạt gạo xay nhưng mà vẫn còn thành hột li ti
? cháo có sườn sụn cả miếng chứ ko phải băm,ăn cháo ngọt lắm :3
? quẩy với ruốc thì siêu nhiều luôn,ăn no phè phỡn chỉ tầm hai mấy nghìn :))
Tất cả mọi thứ đều ngon luôn ạ. Cháo là dạng cháo hơi bột, ko phải dạng hạt gạo hay bột hẳn nhưng mình thích kiểu này. Quán cho rất nhiều quẩy và sụn luôn nha. Sụn cắn sật sật ăn rất thơm và nuốt đc cả miếng. Quẩy giòn giòn mềm mềm. Mỗi tội mình quấy cháo lên nên là ruốc lạc đi đâu ko biết :v Cháo đc giao đến vẫn còn nóng hổi, nóng bỏng tay luôn. Cháo khá đặc chứ ko hề loãng nước nha. Nếu có thêm tía tô thì thành cực phẩm luôn đấy ạ!!
Đói bụng nên cứ phi thẳng lên Trung Tự, kiểu gì cũng có đồ ngon bổ rẻ để ăn.
Cháo sườn ở đây không xuất sắc lắm nhưng ăn tạm được, cô chủ phục vụ khá nhanh và nhiệt tình. Xin thêm quẩy với ruốc bao nhiêu cũng được.
Cháo mịn nhưng không được ngọt như ở Bách Khoa.
Dù sao, khi trời chiều, ghé qua làm một bát cũng đủ no căng để đi làm ca tối. Uống thêm cốc trà đá sạch miệng nữa là ok.
Ngoài ra, ở gần quán còn có vài đồ ăn vặt có thể mua cầm đi rất tiện nữa.
Đông quá. Quên khách ngồi trước mặt.
Đồ ăn cũng bình thường như bao hàng cháo khác
Đặc biệt thái độ phục vụ không thể chấp nhận được, trước mình ăn phục vụ cũng tốt mà giờ đông rồi nên chảnh, gọi cháo sườn nhưng cháo không làm gì có sườn?? Múc cháo để dây hết ra cặp lồng mình nhờ lau hộ thì chủ bảo "giấy trên bàn tự đi mà lau", mà bán thì đắt mua ba mươi nghìn***đồng chưa được nửa cặp lồng múc ra chưa nổi 3 bát ăn cơm. Lần cuối cùng mình bước chân vào hàng này ạ.
Cô Hằng Quán - Cháo Sườn & Cháo Trai - Đặng Văn Ngữ
☑️ CÔ HẰNG QUÁN
? 108-C6 Đặng Văn Ngữ, Đống Đa, Hà Nội
? 20.000₫ - 50.000₫
? 7 giờ 30' đến 18 giờ
.
Trong cái khu Trung Tự, Đặng Văn Ngữ này nhiều quán cháo trai với bánh đúc nóng lắm ý mọi người ? Lạc cả đường luôn, quán này tôi tự nhiên tìm thấy thôi, không biết có đúng không. Tại tôi thấy nó cũng đông khách phết
Một bát bánh đúc nóng 20k, ăn cũng như mấy chỗ bánh đúc nóng thôi )))))) Bánh đúc nóng kết hợp với thịt xay, mộc nhĩ, nấm hương, hành phi, rau mùi và nước mắm nóng. Mới chớm đông ăn hơi bị hợp lí luôn nhé cả nhà ?? Ngoài cháo trai và bánh đúc nóng còn có trứng ngải cứu, chè các loại...
Quán này đối diện quá bánh đúc thịt trong truyền thuyết luôn, 2 quán giờ tan tầm nườm nượp khách luôn ý. Quán cô Hằng bán cũng lâu năm rồi đủ loại cháo sườn thường, sườn sụn, cháo trai, trứng vịt lộn ngải cứu. Cháo thì 20-30k/tô không rẻ. Trong hình là 1 tô cháo sườn thường thêm trứng cút và 1 tô cháo trai. Cháo trai thì màu cháo nó đục đục hơn tại nấu từ nước luộc trai, cháo hạt nhuyễn ngọt, nhừ, trai khá nhiều đấy nhưng ăn chưa đậm lắm. Quẩy siêu giòn. Trứng ngải cứu 10k thì trứng luộc vừa ngon, lòng vàng bùi bùi nhưng ngải cứu già quá, ninh chưa kĩ nên dai nhanh nhách, ăn nhả bã bao nhiêu.
Tầm 3️⃣0️⃣/người
Cháo xay nhuyễn ăn đặc, thơm. Bát bé bé thôi nhưng mà đầy. Trai ăn dai dai, ngọt. Quẩy giòn chứ không bị ỉu. Bát cháo tầm 18k thì phải hơi đắt nhưng mà chất lượng nhue thế thì ok
Trời lạnh lạnh rồi đi ăn cháo là tuyệt vờiii
Cháo ở đây mình review nhiều quá rồi:))) cháo hạt, tuỳ hôm hên xui, có hôm ngon siêu ngon, có hôm thì hơi loãng quá ., dạo này quán nấu k đều tay.
Quẩy thì giòn tan, ăn vào với cháo thì vừa mềm đủ. Rắc thêm tiêu ớt thì tuyệt.
Mình thấy ăn cháo trai hay sườn sụn đều ok. Giá thì 18-25k cho 1 bát cháo khá đầy đặn, ăn ấm bụng cũng no no nhé.
Điểm trừ là ở đây chỗ để xe cũng hạn chế. Phục vụ lúc nice, lúc thì khó ở ghê :)))
Trời mưa mưa lạnh lạnh đổi gió nên đi ăn cháo là tuyệt vời luôn :v cháo ở đây nổi tiếng khắp khu Trung Tự Kim Liên luôn nhé :3 học sinh Kim Liên, Lê Quý Đôn qua đây ăn nườm nượp. :)))
cháo ở đây ăn mịn, thơm lắm luôn :3 cháo sườn ăn cảm giác có vị ngọt thịt, có thêm ruốc ăn kèm nhé. Cháo trai cũng thơm, có nhiều trai, ăn giòn giòn dai dai quyện với rau gia vị, thêm hạt tiêu với ớt bột cay cay thì cứ gọi là nhất ý :))
ngoài ra quán này cũng có cả trứng vịt lộn, loại thường và trứng vịt ngải cứu :3
cùng sân này còn có cả bánh đúc nóng và chè đỗ đen. Giá siêu hạt dẻ chỉ 15 đến 20k thôi ạ :3
Bản thân mình vốn dĩ là một đứa thích ăn và thích ăn cháo. Vì cháo thanh đạm, ít tinh bột hơn cơm, nhẹ bụng lại tốt cho dạ dày. Cũng đã thử nhiều quán nhưng mình thấy đây là một trong những quán rẻ, nổi tiếng, sạch sẽ. 18k một bát đầy đủ cháo sườn cả ruốc và quẩy hoặc cháo trai vơi quẩy. Mình thì thích ăn cháo trai hơn nhiều vì vị cháo trai đậm và thơm hơn cháo sườn. Nói chung là mình rất ưng chỗ này sẽ là một trong những nơi để quay lại của mình
đây là lần thứ 3 ăn ở đây rồi và không bao giờ phải thất vọng ah. Lần đầu tiên ra đây ăn là được đứa bạn học cùng đại học đưa đi ăn . Lúc đó mình gọi cháo trai ăn cũng khá thơm, đầy đặn mỗi tội không được ăn ruốc. Nói chung là nó đã để lại trong mình một ấn tượng nên mình đã dằn lòng quay lại. Sau này mình dẫn gấu ra ăn thử thì ổng cũng bị cuồng luôn. Chúng mình gọi cháo sườn ruốc quẩy rẻ bèo ạ cơ mà mình ăn mỗi lần một giá 15-18-20k cơ mà vẫn khá rẻ so với giá bình thường
Chính xác là ở sân khu C3 TT Trung Tự, đối diện với B5. Đi từ Phạm Ngọc Thạch là rẽ vào ngõ 46C là khu C2, đi tiếp là đến quán. Kiểu ngồi vỉa hè nhưng không phải vỉa hè vì giữa các khu TT là có khoảng sân ấy :). Quán khá đông khách. Gần đó có quán bánh đúc, chè, có thể gọi sang ăn cùng.
Quán có cháo trai, cháo sườn và trứng vịt lộn ngải cứu. Nghe nói cháo làm từ gạo tấm nên nhuyễn, mịn, hạt nhỏ. Cháo sườn có ruốc, cháo trai thì không thấy trai đâu nhưng lại rất thơm. Trứng vịt lộn với ngải cứu bỏ trong lon coca, hấp cách thuỷ khá lạ. Ăn trứng ngấm vị lá ngải cứu hơn là cho ngải cứu vào sau.
Giá cả bình dân thôi, 2 bát cháo trai có quẩy với 1 trứng ngải cứu là 44k ^^
Cháo ngon và đầy đặn phết khi có đầy đủ sườn sụn ngon ngọt thịt, quẩy giòn phủ lấp ruốc đậm đà đưa vị. Cháo mềm nóng xúc quanh từng thìa một thưởng thức hương vị ấy thẩm thấu kích thích vô cùng. 1 xuất siêu nhiều thứ nên giá cũng kp rẻ. Ngoài ra còn có cháo trai, cháo thịt băm và trứng vịt lộn ngải cứu. Trứng to, thơm ngon và nóng hổi, đc ăn kèm vs lá ngải ngọt nước vô cùng, xắn từng phần lòng trắng - đỏ ăn mà tuyệt vô cùng, húp sụp phần nước siêu chất mà ngon ngọt thế
Quán này nằm khá khuất ở chỗ vui choei tập thể kim liên nhưng khâ đông khách. Nằm cạnh quán bún đậu mẹt nổi tiếng thì quán cháo này cũng được ké chút hơi để thêm khách vào ăn. Mình gọi 1 cháo sườn sụn, thêm ít quẩy để ăn cùng. Cháo ngon, nhiều thịt, nhiều sụn, nhai sướng mồm luôn, ăn kèm với quẩy thì đúng đạt tiêu chuẩn của mình. Quán có chị chủ khá nhiệt tinh, trà đá co hết, ngoài ra còn bán thêm cả chè truyền thống, ăn cung kha ngon. Mỗi tội giá hoi cao chút, tầm 30k/ bât.
Đc hôm ăn chay cả ngày nên chiều phải tranh thủ trc khj đón con nạp thêm tí đạm :)
Không gian rộng rãi thoáng đãng vì ngồi ngoài trời mah :) hnào mưa lạnh sụt sùi thì nhìn quán với ánh đèn, nồi cháo bốc khói ấm nghi ngút là tự động thấy đói thôi.
Quán này thì bán nh thứ: cháo sườn/cháo trai — bát to bát bé — thêm quẩy thêm ruốc, trứng vịt lộn — có hoặc ko ngải cứu.
Nói thật là mình chỉ thích ăn trứng ngải nhất: thanh và thơm mùi ngải cứu. Bạn nào ko ăn đc đắng thì đừng ăn ngải cứu, hix, ngải cứu mah ko đắng thì ko phải ngải cứu ạ. Ngải cứu ở đây đc chọn non nên hầm xong mềm, chứ ngải già thì dai lắm.
Cháo thì mình thik loại cháo nấu bằng bột gạo hơn, ăn mịn mồm hơn. Còn cháo ở đây nấu bằng gạo vỡ nên vẫn thấy hạt hạt. Chứ còn cháo trai thì nh trai, thơm mùi hành phi và rau răm. Cháo sườn thì có cả miếng thịt sườn ăn khá tươi ko hề thấy mùi thịt tủ lạnh. Hình như bán cả sườn hầm nhừ cho các bác nhắm rượu thì phải.
Quán lại ở gần quán bánh đúc khá nổi của vùng :) gần quán trà đá nên có thể gọi nh loại để đổi món.
Về giá: trứng thì bthg nhưng với mình cháo là khá đắt, với giá gần 20k 1 bát thì thà mua cháo Linh Hoa cho con còn chất lg hơn. Còn tất nhiên với bạn nào thik ăn cháo thì nên thử.
Khu tập thể Trung Tự này chia làm các sân nhỏ và sân nào cũng bán đồ ăn hết. Sân C3 này nằm ở bên tay trái đầu ngõ đối diện KFC Phạm Ngọc Thạch rẽ vào. Ở đây có 2 hàng cháo và bánh đúc nóng có thể gọi sang nhau để ăn.
Hôm trước qua đây ăn cháo sườn và trứng lộn ngải cứu. Trứng lộn ngải cứu dở nhâts mình từng ăn. Canh ngải cứu đắng nghét lại có mùi kì kì. Làm ăn mỗi trứng, xin khiếu hết ngải cứu ?. Cháo sườn thì ăn bình thường, khá nhạt, k thấy ngon.
Giá cả đắt cho 1 bát cháo 18k mà chả ngon. Trứng lộn còn 10k 1 quả nữa
Phục vụ bình thường. Chắc đến đây chỉ để ăn bánh đúc thôi quá ?
Bữa đó mình đi nhầm..ăn ở một quán mới biết ăn nhầm lại chạy ra hàng này ăn
Không biết tại mình hay gì mà mình cảm giác cháo ăn cứ na ná nhau :( chỉ là hàng nào ninh nước xương thid vị cháo ngọt,có hàng cho Knor thì cũng vẫn ngọt nh kiểu khác :((
Cháo sườn sụn ruốc quẩy ăn cũng được. Sườn được gỡ thịt, tươi và mềm, ăn không bị khô. Một số miếng sụn hơi cứng ?.
Ruốc không bị mặn, quẩy giòn ăn cùng cháo vừa miệng. Mình ăn thì hay cho ít dấm vào ăn, ăn vào lắm. Cháo ở đây cũng nhạt chứ không bị mặn hay kiểu ăn vừa miệng như các chỗ khác. Vì mình nghĩ có ruốc vs quẩy nên cháo làm nhạt chút.
Quán nằm ngay đối diện quán bánh đúc đó. Rất dễ tìm. Nhân viên làm việc nhanh nhẹn, làm đồ rất nhanh không phải đợi chờ lâu.
Giá 25k/bát sườn sụn đầy đủ, 20k/bát sườn.
Cháo ăn chục năm nay vẫn vậy nhưng đừng mua chè ạ!!!
Nếu mà ko ăn cháo của quán này gần chục năm nay thì chắc để 1 điểm. Cốc chè bé tí bé tẹo, ở chợ 8k, ở quán chè bình thường, chè bưởi đỗ đen cũng 15k, thậm chí vào nhà hàng cũng 25k mà ở đây chém nhiệt tình 25k kèm hình ảnh trông cũng hấp dẫn. Cuối cùng được nửa cái cốc nhựa bé tẹo. Đã vậy khách rate 1 sao nhưng vẫn cố vào bao biện và còn thái độ lại khách. Cạn lời!
Đã lâu lắm không được Ăn món này! May nhờ có anh deliverynow Ship tận đến chỗ làm, Mùi thơm nồng của rau răm + thêm mùi hành khô kích thích vị giác vô cùng
Đúng là vào buổi sáng thời tiết lạnh buốt, Được một cốc cháo ấm lấy báo động lực để làm việc.
Món ăn gì mà cả ba mẹ con nhà sóc đều thích :))
Đúng là ngon bổ rẻ
Quán dễ tìm! Quẩy rất giòn! Hôm nào ra tầm 6h chiều, hay gọi cháy cháo ăn vs ruốc. Ngon lắm ý! Ăn ở quán này từ hồi cấp 2, giờ đã hơn chục năm rồi, chất lượng cháo vẫn vậy. Dự là sẽ trung thành với quán này thêm chục năm nữa ????
Đồ ăn cũng bình thường như bao hàng cháo khác
Đặc biệt thái độ phục vụ không thể chấp nhận được, trước mình ăn phục vụ cũng tốt mà giờ đông rồi nên chảnh, gọi cháo sườn nhưng cháo không làm gì có sườn?? Múc cháo để dây hết ra cặp lồng mình nhờ lau hộ thì chủ bảo "giấy trên bàn tự đi mà lau", mà bán thì đắt mua ba mươi nghìn việt nam đồng chưa được nửa cặp lồng múc ra chưa nổi 3 bát ăn cơm. Lần cuối cùng mình bước chân vào hàng này ạ.
Cô Hằng Quán - Cháo Sườn & Cháo Trai - TT Trung Tự
Mô hình đại lý cho mọi người:
Lập nhóm bounty, dự kiến APP ra mắt vào ngày 30!
Tham gia nhóm để nhận giải thưởng hào phóng, ai đến trước được phục vụ trước.
Zalo :+ 0836842225
Không quá ngon, cũng không quá đặc sắc, nhưng thi thoảng lại phải qua ăn, mà mỗi lần là 1 bát cháo + 1 bánh đúc mới chịu được. Quán bình dân, giá sinh viên, hương vị đặc trưng. Mùa đông ngồi ăn bát bánh đúc nóng hổi quá tuyệt vời