Mình đặt đồ ăn giao tận nhà và nhận được 1 phần đầy đặn, được đóng gói chu đáo với khăn ướt và tăm. Phần này của mình có mua thêm đồ ăn là nem với chả giò nhưng về cơ bản thì 1 phần 20k rất nhiều.
Nhân rõ thịt bằm với củ đậu, hành tây, mộc nhĩ. Vỏ bánh mỏng mềm, nghe cô chủ bảo là cô tự xay gạo thành bột ở nhà chứ không mua bột ở ngoài. Nhân chả giò cũng có thịt rõ ràng chứ không phải là độn toàn khoai nha.
Mình thích nhất là bánh chiên của cô, rất giòn lại có tép. Mỗi lần tới ăn mình đều xin cô cho mình nhiều bánh và tép, ăn rất thơm.
Cô có bún riêu nữa, cũng đầy đặn và hấp dẫn lắm. Hôm khác mình tới ăn rồi lại chụp tiếp.
Bình thường mình cũng hay ăn quán này, thấy ngon và rất vừa miệng, lại rẻ. Khá ưng. Nhưng hôm nay gọi qua GoViet về thì chán luôn, bún xào mà tưởng bún luộc, cho 1 cục bún rồi bỏ topping lên chứ còn chưa được trộn lên, bún ra bún cái ra cái, đã vậy còn không có cà rốt, cải ngọt thì thay bằng cải thảo ăn không ra vị gì ! Cũng không thèm hỏi mình thay đổi như vậy thì có muốn ăn không. Nói chung là thất vọng