nhìn bắt mắt cũng ăn thử. xong tính tiền 20k/cái thì... ôi thôi, thật sự ko xứng với giá tiền, chắc giá thuê chỗ ngồi ở đây cao thì phải (?!).
bánh gio sống sượng, còn lẫn vài hạt gạo sống. mật thì nhạt nhẽo, nói chung thua xa bánh gio 10k/cái ở siêu thị.
mình cứ nghĩ chuyên bán đồ đặc sản sẽ ngon, cơ mà chắc sẽ ko quay lại, cô bán hàng nhìn đúng kiểu chợ búa, nhìn cứ sợ sợ kiểu gì ấy, vào là sẽ bị cô mời mua luôn mấy cái nhé. có cả 1 vài món nữa như lạc rang, cơm nếp, nem chua làm quà.
3 chị em thèm bánh gio quá nên phi tận mười mấy cây số chỉ để ăn được miếng bánh đẫm mật mía ở chợ Hôm.
Bánh ở đây thì khỏi phải nói rồi. Vừa to, vừa dẻo, vừa thơm. Bác bán hàng cũng hào phóng cho nhiều mật vô cùng. Mình ăn một cái là đã thấy no rồi ý.
Ở đây còn có cả bánh giò. Tuy nhiên thì bánh giò không ngon đâu. Ít nhân và quá nhiều bột.
Recommend bánh gio cho các bạn thôi. Tuy mức giá khá cao nhưng đáng đồng tiền bát gạo ạ!
Lâu rồi mới ghé vào đây mua bánh gio. Đợt giáp Tết vừa rồi mình có vào đây mua đến chục cái để ăn phần Tết ❤️
- Cái chợ Hôm những ngày cuối năm giáp Tết cũng hối hả hơn mọi khi, cứ thấp tấp nập, có cô bán bánh gio ngồi ngay đầu chợ cũng k tránh khỏi không khí gấp rút, rộn ràng này ❤️
- Mình đến mua bánh gio và thấy cô cũng bận lắm, luôn chân luôn tay, vì còn fai bóc bánh, cắt bánh cho khách ngồi ăn luôn tại đấy mà. Nên cũng k giao tiếp đc gì với mình nhiều ????
- Còn chất lượng bánh mình thấy cũng khá ổn, khs mọi người lại chê nhiều thế, hay vì dạo này mình dễ ăn nhỉ ????
Bánh nhỏ con, bé xíu, mà thơm, xắn 1 miếng là mềm mại dẻo quẹo luôn. Mình mua bánh thì đều luôn đc cho rất nhiều túi mật tha hồ mà phun lên trên bao nhiêu ngọt nhạt tùy thíc ????
⏱ Mình k chắc ban sáng có bán hàng k, nhưng chắc chắn từ 14:00-17:00 là có bán nhé
Mẹ mình bảo tuỳ từng nơi họ làm bánh gio thành các hình thù khác nhau, nơi thì hình vuông, nơi thì hình chữ nhật dài như ở đây ????????
Bánh này chị mình mua về. Cảm quan mà nói, thì bánh ăn khá ok. Bánh dẻo quẹo, k bị cứng mà cũng k có mùi hôi khi vừa bóc lá ra ????
Tuy nhiên mật ăn hơi bị nhạt quá, kể cả đổ nhiều vẫn thấy nó k chất. Bánh gio ăn fai đẫm mật xong ngọt lử mới ngon cơ ????
Mà nói chung kiểu bánh này mát âm, thanh lọc cho cơ thể nên nếu có điều kiện thì các bạn cx nên thg xuyên ăn để tốt cho sk nhaaa ????????????????????????
Giới thiệu cho các bạn, bánh gio mật cũng là 1 nét đặc trưng của Hà Nội đó! Nếu mình nhớ k nhầm, nỏi tiếng nhất là khu Thanh Trì, cùng với bánh cuốn ấy nha! ????
???? Về kgian: Cô bán hàng sạp hàng rong, nằm ngay lối đầu vào cổng chợ Hôm ấy!
???? Về món ăn: Ngoài bánh gio cô còn bán cả bánh tẻ nưaz nhé!
Mình thấy bánh gio khá to, chắc. Nhưng cái nhân k đặc sắc. Nó kfai bánh gio trong, mà có cả 1 2 vụn gừng bên trong bánh, nên cảm jac khó tả thế nào ấy ???? Kiểu đầy bụng ấy!
Nói chung, mình vẫn chưa biết chỗ nào ở Hà Nội mà có món bánh gio ngon chuẩn cả ???????????? Món này ăn mát âm lắm đó, nên cũng muốn mua ăn nhiều nhiều ấy!
Đây là một dẫy các quán hàng rong bán bánh Gio. Bánh ở đây khá to to hơn những nơi khác, to đến mức mình ăn nhiều nhất cũng chỉ được 3 cái. Bánh Gio có hương vị ngai ngái, nồng nồng nhưng khi ăn vào có vị mát thanh khiết . Bóc lớp lá ngoài cùng, bánh gio như một khối ngọc màu hổ phách trong vắt lộ ra, có thể nhìn thấu bên trong khối ngọc đó. Cắt từng miếng nhỏ, nhẹ nhàng chấm vào bát mật mía màu vàng óng, thơm phức ăn ngon lắm ý. Cắn miếng bánh Gio vào miệng bao giờ cũng cảm nhận cái hương vị mát đầu tiên của bánh rồi đến vị ngọt của mật mía quyện cùng vị dẻo của gạo nếp, lẩn khuất trong miệng có cả mùi nồng nồng của nước vôi, mùi hăng của lá chít. Bánh không quá đắt giá mỗi cái khoảng 8.000 đồng thui.
Quá đắt! Hôm đó mình và bạn ăn bánh gio tầm buổi chiều. Bánh cắt ra được vài miếng bé xíu, mật thì chẳng thơm tẹo nào. Một chiếc 20k. Đắt gấp 4 lần bên ngoài mà chất lượng thì tệ.
Không bao giờ quay lại ăn lần nữa.