Quán này là thấy trên foody lại được cô bạn giới thiệu là nhà người quen nên lập team lập hội đi ăn ngay và luôn cho nóng. Quán nằm trong sân tập thể nhưng sạch sẽ lắm, gạch đỏ cơ mà )), ngồi mấy cái ghế nhựa thôi dưới bóng cây nên mát mẻ, hôm mình ăn thì hết chè sắn nên ăn thạch chè và rau câu, thạch chè ăn thanh thanh, mát mát, thơm thơm khá ngon, thêm trân châu nữa, rau câu thì có lớp cốt dừa tự nấu ở trên ăn cũng thanh ko bị ngọt. Giá cả thì rẻ lại được cô chủ cũng thân thiện vui tính nữa
Đợt ở bên MNL, ngày nào cũng nước mắt ngắn nước mắt dài vì nhớ đồ ăn Vietnam quá. ???? Xong cứ đêm tối bên í, là ở VN tầm giờ ăn uống, Foody cứ up mấy cái món thạch này lên này xong mình nằm phòng 1 mình lằm lốn mãi. Đợt về VN đc bà chị vịt zời dẫn đi ăn ngay cho thỏa cơn đói lòng ^^
- Quán chè này nằm ngay cạnh nhà bà í nên k có j là lạ lẫm để tìm đường cả :))) Chứ nói thật, cho cái địa chỉ này với 1 con mù đường như mình thì nghìn năm cũng k mò ra mà ăn đc mất ~.~
- 2 chị e gọi 2 cốc: Thạch và Rau câu. Mình ăn rau câu. Rau câu họ cho hơi ít đã, nên ăn k đc mát lắm. ???????? Bên trên có cốt dừa thanh nhẹ, ăn khá là thíc thú ngày mùa nóng này ????
Bà chị mình thì gọi Thạch. Món này gồm có trân châu, thạch đen, thạch rau câu cùng nước đường. Nước đường thì lại bị ngọt quá, nên món này mình thấy bt và ăn k thíc lắm ????
- Quán có 1 khoảng sân rộng nên khách ngồi bao nhiêu, bao lâu cũng đc lun nhâ ????????
Quán giải nhiệt mùa hè hihi! Quán có trà thạch và rau câu chân trâu! Quán nằm trong sân khu tập thể nên có cái cây to che nên ngôi mát phết! Đồ hết khá nhanh, nên đi tầm 2-3 thì còn chứ 5-6 giờ là hết liền!
Ăn cái này mát mát không bị ngọt nên hè nóng ăn rất phù hợp! Mỗi cốc 15k, nói chung giá cx tàm tạm!
Cô bán hàng khá thân thiện, đáng yêu ạ!
Giá 10-15k
Gọi trà thạch và chè sắn. Chè sắn ăn cũng đc, ko ngon, ko dở. Dễ bị dây ra tay, dính, khó lau. Nếu lần sau thì mình uống trà thạch hơn.
Mùa hè nóng mình rất thích ăn mấy loại mát mát, đơn giản như chè ngày xưa, tào phớ, thạch găng ... Đi qua khu tập thể Kim Liên thấy quán rất đông nên cũng mò vào ăn thử.
Quán bán trà thạch trân châu và rau câu, chè sắn chỉ mùa đông mới bán. Món trà thạch nghe lạ lạ , ăn hay hay mà ngon lắm.
Nước trà thanh thanh ngọt ngọt, thơm thơm, ăn cùng trân châu trắng giòn dai, có 2 loại thạch rau câu là rau câu cà phê và rau câu lá dứa, ăn kỹ mới thấy sự khác nhau giữa 2 loại này.
Còn rau câu cốt dừa không nổi bật lắm, ăn khá ổn nhưng k lạ bằng trà thạch.
Một cốc trà thạch là 15k, rau câu là 10k. Cứ đến đầu giờ chiều là quán chật kín k có chỗ ngồi, 2 mẹ con chị bán hàng làm liên tay vẫn không kịp ????
Mùa hè nóng mình rất thích ăn mấy loại mát mát, đơn giản như chè ngày xưa, tào phớ, thạch găng ... Đi qua khu tập thể Kim Liên thấy quán rất đông nên cũng mò vào ăn thử.
Quán bán trà thạch trân châu và rau câu, chè sắn chỉ mùa đông mới bán. Món trà thạch nghe lạ lạ , ăn hay hay mà ngon lắm.
Nước trà thanh thanh ngọt ngọt, thơm thơm, ăn cùng trân châu trắng giòn dai, có 2 loại thạch rau câu là rau câu cà phê và rau câu lá dứa, ăn kỹ mới thấy sự khác nhau giữa 2 loại này.
Còn rau câu cốt dừa không nổi bật lắm, ăn khá ổn nhưng k lạ bằng trà thạch.
Một cốc trà thạch là 15k, rau câu là 10k. Cứ đến đầu giờ chiều là quán chật kín k có chỗ ngồi, 2 mẹ con chị bán hàng làm liên tay vẫn không kịp ????
Bắt đầu vào hè rồi, lại chuẩn bị đóng họ cho chỗ này dài dài rồi các ông ạ. Thạch rau câu mát rượi, xắn từng miếng ăn với lớp nước cốt dừa thơm lụi tim là quá chuẩn.
Nhưng món mình ưng hơn thì phải nói đến trà thạch trân châu. Chưa nói đến gì sâu xa, chỉ cần uống thử 1 ngụm nước trà là đã thấy thần sầu lắm luôn. Rồi thạch mát mát giòn giòn nhé, rồi trân châu viên to, ăn đã miệng luôn nhé thích lắm í.
Cô chú ngồi ở trong sân 1 khu tập thể, rộng rãi cực nên chẳng bao giờ sợ hết chỗ đâu. Lại còn được cái nhiệt tình chứ. À mà mùa đông thì sẽ có thể chè sắn nóng "hợp thời" nữa các chế nhé.
Mình đặt 16 cốc trà thạch trân châu mà quán làm 16 cốc tào phớ cho ship đến. Bảo là 1, 2 cốc nhầm còn được trong khi menu quán ko hề có món tào phớ, ko hiểu quán nhầm lẫn kiểu gì được với số lượng lớn mà vẫn sai sót như vậy.
Tào phớ bình thường như cốc 10k mua ngoài chợ.
Sẽ không trải nghiệm lại lần nữa.
Quán ở Phương Mai,Kim Liên, quán khá dễ tìm ở trong sân cạnh cây to
Không gian quá: quán ở trong sân cạnh cây to nên khá mát mẻ
Mình đến ăn thạch cốt dừa,khá mát,trộn đều thạch và cốt dừa lên ăn mát lại ngậy,giòn giòn của thạch ăn khá vui miệng và thạch không quá ngọt,thạch mát nhưng k thơm mùi gì cả nên mình không biết là làm từ gì. Món này ăn mùa hè giải khát là quá hợp. Mình có gọi thêm trân châu,trân châu có nhân dừa mình k thích lắm. Giá cốc thêm chân trâu là 15k mình như thế hơi đắt.