- Vị trí quán dễ tìm, góc Sư Vạn Hạnh, Bà Hạt chạy lên khoảng 50m. Quán ngày xưa nằm ở đầu chợ Nhật Tảo chuyển qua đường Bà Hạt. Không gian rộng rãi, sạch sẽ. Trước quán có thể để được 4-5 chiếc xe.
- Cá nhân mình không thích quán này. Bún bò không có mùi vị của bún bò, thay vào đó có mùi giống như bò kho hơn... Nước lèo quá mặn.
- Bán một to cỡ 45-60k. Bún với thịt rất nhiều,miếng chả cắt cũng rất dày ????, ăn hơi bị ngán. Thường mình chỉ gọi tô 45k mà còn ăn không hết (Mình chỉ đi quán này ăn vì bà của mình quen ăn quán này từ hồi lâu)