[Góc khen]
Mk mới phát hiện ra 1 quán ăn đặc sản Nghệ An - Hà Tĩnh sau trường
Được bạn giới thiệu cho quán này ăn cực kỳ ổn luôn. Cháo canh đây nấu theo sợi chắc chứ không phải cháo canh hầm???? thích ăn kiểu sợi chắc chắc như thế này Thịt bằm là thịt lọc ở xương, đậm đà rất ngon. ???? Bát như trong hình của mình là 30 gồm thịt, giò, 2 quả trứng cút và rau thơm.
Bỏ thêm 1 thìa nước mắm và ít sate cay là tuyệt cú mèo ????
cháo lươn 35k, ăn kèm bánh mì rán. Cháo siêu loãng luôn nên ăn với bánh mì hoặc bánh đa cho đỡ nhanh đói, được cái bát súp với cháo toàn lươn cả là lươn, ở đây để nguyên miếng lươn dài chứ ko cắt ra, gia vị ngấm ko bị tanh, ai ko ăn đc cay thì nên nói trước chứ bát bình thường mình ăn cũng thấy hơi cay cay rồi ấy. Bánh mì 4k/cái
Bánh mướt giò nóng, mịn, có giò vs chả cuốn ăn kèm. 20/đĩa, ram bánh mướt thì 25k/5c. Nước chấm nhiều hành phi nhưng có điều chưa đúng vị lắm ????????????
Ngoài ra ở đây còn có bánh bèo, ram rau sống,câc loại nước,....
Gọi ram bánh mướt thì cho mỗi ram chả thấy bánh mướt đâu. Gọi súp thì cho nước vs lươn, chả có tí gì sệt sệt gọi là súp, lươn thì ít . 1 lần và hok bh quay lại. Tệ????????????. Hay do gọi now nên làm ăn như thế, treo đầu dê bán thịt chó. Phí tiền thật sự
Nước ăn chỉ thấy vị cay, không biết là do nước ban đầu cay hay là cho bột ớt vào, không nếm được vị gì toàn vị cay. Nước dùng khá mỡ, không được trong.
Lươn nát, ít lươn.
Mình đặt cháo lươn ở đây ăn mấy lần đều ok. Trưa nay đổi món quá soup lươn thì quá thất vọng. Phải nói là dở tệ. Soup như kiểu cho mấy miếng lươn rồi chế thêm nước lọc và bỏ thêm hành . Nói chung là không bao giờ gọi lần 2
Đợt trước mình vào ăn bánh bèo lá ở đây ngon chuẩn vị .mình ăn ở nhiều chỗ rồi nhưng chỉ thấy quán này ngon nhất từ nước chấm tới tôm ở bánh bèo .sẽ quay lại quán thường xuyên và ăn thử tất cả các mon trong menu của quán ❤️