Hợp cho những đêm chill chill, ngồi thoáng đãng và rẻ
Mình ăn ở đây nhiều rồi nhưng mình nghĩ là chưa nhiều thì ai ra đây cũng thấy kiểu thân thuộc ý vì cô Dung bán hàng toàn gọi mẹ xưng con ngọt xớt :)))))
Đồ bún miến phở trộn cũng dễ ăn và nhiều, không đặc sắc đâu kiểu bò đỉnh cao hay nước sốt thần thánh gì cả (nhưng bạn mình nghiện phở sốt vang trộn ở đây, kiểu quen vị r) nhưng vì không gian thoáng (ngay cạnh đê), gió mát hợp kiểu tâm tình nên thỉnh thoảng vẫn đá qua.
Mn ở đây hay gọi thêm 1 chai táo mèo nữa ngồi nhâm nhi. Bà bán rượu là mẹ cô Dung nhưng 2 ng ko ưa nhau lắm hay sao ý thôi được cái ưu khách là đủ r
Mình không biết ăn tận nơi có được phục vụ tử tế hơn không. Nhưng mình thật sự thắc mắc tại sao order về thì phở trộn BÒ sốt vang lại không có một thớ thịt BÒ nào? Chỉ có bì và bì? Ôi. Một trải nghiệm đáng nhớ.
40 nghìn cho một tô chỉ có phở và nước trộn.