Mình là ng ăn uống khá dễ tính k kén chọn. Nhưng nay thật sự shock vì giá cả của quán. 80k cho 2 suất bé bằng lòng bàn tay,ăn 1 ng còn k đủ quá khác xa với hình ảnh. Suất bánh tráng sốt me dc 1 chút sốt + chút bánh tráng trắng trong túi giá 25k. Cực thất vọng về cách làm ăn của quân
Lần thứ 2 ăn bánh tráng trộn Sài Gòn giữa lòng thủ đô Hà Nội rất ngon nhiều gia vị nhé mà sạch có hộp hiếc các kiểu nữa, giá cả phải chăng, được ship free nữa khác hẳn so với lần đầu mình ăn ở chợ Phùng Khoang cách đây 4 năm chỉ đựng trong túi bóng không nhiều gia vị như này. Lần này đánh liều mua thử không kì vọng nhiều lắm mà kết quả vượt ngoài kì vọng luôn. 1 đứa mua 3 đứa ăn. Sẽ ủng hộ Cô Điều Sài Gòn dài dài nhé!
Mình mua suất tráng cuốn 24k, lúc nhận món đến ngỡ ngàng vì chỉ đc vài miếng lèo tèo, ăn được 2-3 ngụm là hết. Có cảm giác giống bị lừa hic! Hương vị cũng bình thường, ăn cảm thấy hơi mặn. Nói chung không đáng so với giá tiền :(
Thật sự thảm hại . Mình đặt 2 suất lớn nhưng nhận lại là 2 miếng đúng 2 miếng nhé :) Thật sự k thể chấp nhận nổi !!!!
Sốt thì loãng toẹt như nước loãng ! với kiểu phục vụ lừa khách như thế này mình nghĩ quán CÔ ĐIỀU nên xem xét lại )))) thực sự ghê và đầy thảm hại :)