Mình gọi 1 tô thường (40k) + 1 phần quẩy 6k như hình. Nhìn tô bánh canh đầy đủ tôm, cua, thịt, chả, huyết là thấy hấp dẫn rùi, nước dùng cũng vừa miệng, ngon lắm.
Quán có bán tô nhỏ 35k và tô đặc biệt 50k nữa. Mình thuộc dạng ăn mạnh mà ăn 1 tô thường xong là no thở mệt luôn á.
Mình với bạn mình đi ăn vào 1 đêm mưa lất phất, mỗi đứa kêu 1 tô bánh canh là hết sẩy con bà 7 luôn. Nước lèo nóng nóng vừa thổi vừa ăn, thêm chút ớt cay cay, chấm thịt cua vào sốt ớt xanh, gọi thêm bánh quẩy và bánh nổi (bánh tôm) thêm ăn cho đã. Mình thì gọi tô bình thường 35k: có 1 con tôm, 2 3 miếng cua bự bự, vài lát thịt, thêm 1 2 cục huyết, 1 cục chả cua to đùng, 1 cái trứng cút, và hơi khá ít phần bánh canh bột lọc. Còn bạn mình thì kêu phần đặc biệt 50k: phần này có thêm giò heo nữa nhưng bạn mình không ăn nên phần đó họ thêm nhiều tôm cua và nhiều phần bánh canh bột lọc hơn tô mình. 2 đứa kêu thêm 1 dĩa quẩy 6k và 1 dĩa bánh nổi (bánh tôm) 5k ăn cho đã miệng luôn. Nước lèo nóng nóng thấm vào quẩy vs bánh nổi thì quá ngon luôn. Cách phục vụ thì cô chú cũng bình thường, cũng tươi cười thân thiện nữa.
Tổng thiệt hại 2 đứa là 96k
Mình và bạn có ghé quán này ăn thử.
Không gian khá thoáng và rộng, mình đếm chắm tầm được hơn 10 bàn. Đũa muỗng, bàn ghế khá sạch sẽ.
Phần bánh canh, mình mới tới lần đầu nên dùng tô 35k là tô thường (theo như trong menu), ngoài ra còn có tô giò (35k), tô cua nguyên con (85k), tô đặc biệt (55k).
Bánh canh khá dai và ngon, không bị bở. Bánh tôm (bánh nổi) cực kì ngon và thơm. Tô của mình có 2 3 miếng cua khá tươi và chắc, tôm và huyết cũng giống vậy, chả cua thì có hương vị riêng khá lạ, ăn cũng ổn, thịt ở đây sắt miếng vừa ăn, mình ăn thấy khá bất ngờ so với giá.
Mình và bạn ăn 2 tô thường + 1 tô bánh canh thêm (15k - mà cô chủ cho thêm huyết với bánh nổi) tổng là hết 85k. Quá ngon, nhất định sẽ quay lại!