2 lần trải nghiệm thập tử nhất sinh( 1 lần thử và 1 lần cho cơ hội lần nữa)
Lần đầu mình ăn vào năm 2019, buổi tối. Sáng ngày hôm sau bị quật tơi bời: cả ngày hôm đó sốt cao, ói và đi ngoài ra nước vàng nhiều lần, ổ bụng đau vật cả người, 2 ngày sau mới hoàn toàn bình phục. Người mình lúc đó mệt lả không có chút sức lực, tụt huyết áp, mặt mày tái mét luôn. Nhưng do ngày hôm đó mình có uống trà sữa ở chỗ làm rồi mới mua bánh canh về nhà ăn, nên nghĩ 2 cái không hợp nhau mới bị bội thực. Nhưng vài ngày trước mình đã thử lại lần nữa, cũng buổi tối, và lần này bữa tối của mình chỉ có bát canh cua thôi, trước đó không hề dùng nước hay món ăn nào hết. Mình lại một lần nữa bị bội thực vào sáng ngày hôm sau, lả người, ói, sốt, đi ngoài nước vàng RẤT nhiều lần và ổ bụng tiếp tục đau rất nhiều và lần này mình lịm hẳn luôn. Lần trc vì cho rằng xác suất do bánh canh thấp nên mình không nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay mình phải để lại review ở đây để nhắc mọi người. Nếu hệ tiêu hoá bạn kém, hãy cân nhắc nhé.
Mình đi ngang quán khá nhiều lần nay mới đặt ăn thử. Mình đặt 1 tô vừa và 1 tô lớn nhưng khi nhận thì mình thấy ko khác j nhau, chỉ hơn 1 cái bánh.
Cảm nhận:
- Nước màu quá, vị lại ngọt gần như chè, vắt chanh vào vẫn ngọt.
- Cua lí nhí vài miếng, thịt thì cắt dạng hạt lựu chắc dc 2,3 hạt.
- Bánh canh cũng ít.
Mình chỉ ăn 1 lần thôi ko bao giờ mua lại.
Đói quá nên mình lo ăn quên chụp hình, nhưng ăn xong thì hết đói mà thay vào đó là cảm giác bực.
Mình đặt 1 phần bánh canh 50k mà bất ngờ, được 2 lát thịt siêuu mỏng dánh,1 con tôm nhưng cũng chẳng tươi, mấy miếng cua bé tẹo, 2 cục huyết, 1 miếng chả và một trái trứng cút. Mình bất ngờ thật sự vì với cái giá 50k bỏ ra mà khi nhận được thì thất vọng tràn trề. Bánh canh ăn cũng bình thường nhưng vị lại rất ngọt, nói chung với cái giá 50k cho một tô bánh canh như vậy thì chắc chắn sẽ không bao giờ quay lại.
Bánh canh vừa ăn, nhưng theo mình nước hơi ngọt (mình phải vắt khá nhiều chanh cho cân bằng :v). Mình gọi tô vừa 40k, nhưng có vẻ hơi ít bánh. Không gian rộng rãi, quán dễ tìm.
Đặt hàng, tô đặc biệt 100k gì đó với quảng cáo là có càng cua. Thực tế là: Càng cua đâu không thấy, chỉ thấy lác đác vài miếng thịt cua bóc sẵn, mà cứ như "cua 1 nắng", 2 cục huyết bự, 1 cục giò, 1 cục chả cua, 2 3 miếng thịt đỏ, 2 con tôm, 3 cục "củi quẩy" (bánh quẩy bị khô). Nước dùng hơi mặn. Ngọai trừ chả cua khá ngon, còn lại thì thất vọng hoàn toàn.
Bánh canh khá ngon. Sợi bánh canh mềm mềm dai dai, nước dùng sệt vừa phải, chả cua cũng vừa ăn. Quán ăn rất sạch sẽ thoáng mát, nhân viên phục vụ tận tình, chu đáo. Nói chung mình thích nhất chỗ này là vị không quá gắt không quá nhiều mùi gia vị. Mùi cua thơm nhẹ. Mọi người có thể gọi thêm topping nếu muốn. À còn 1 điều nữa là ở đây bánh quẩy ăn không ngon lắm nếu nói về vấn đề không hài lòng về quán này thì chỉ có mỗi bánh quẩy còn lại mọi thứ đều rất ổn với giá thành của nó ))))))