Quán Nem Nướng Nha Trang này lúc nào ghé cũng thấy đông khách, nghĩ chắc ngon ghé vào ăn thử. Quán nằm cùng hẻm với Phở Phú Vương cũ.
Mình gọi bánh bột lọc, bánh bẻo Huế, nem nướng Nha Trang , phở cuốn, bánh Huế. Quán đem ra 2 dĩa rau sống kèm dĩa củ kiệu. Có khay nước để làm ướt bánh tráng. Nhìn sáng sủa chứ cảm giác quán k được sạch cho lắm. Mẹ mình khoái món bánh bèo của quán, mình thì thấy thịt thà r vị k được tươi ngon. Nem nướng của quán ăn ok còn hơn quán nổi nhất Nha Trang nha, nước chấm nóng hổi, đậm đà, bánh tráng giòn tan. Phở cuốn ăn ok lắm nha, nhân thịt hơi ngọt xíu.
Ăn hết tầm 100k/1 người, ăn no, giá vậy cũng ổn.
Phục vụ bình thường. Bây giờ ngồi cả ra lề đường bên ngoài ăn hơi tối.
Tới nơi quán ngồi hết ngoài đường và hết bàn, mình vẫn vui vẻ chờ đợi rồi có bé phục vụ nhỏ tuổi lấy bàn ra để giữa đường. Mình nói là ngồi giữa đường xe lớn ra vào nguy hiểm và bất tiện. Em ấy liếc rồi nói xiêng nó xỏ. Tuổi bằng cháu mình mà nói chuyện mất dạy kiểu vậy. Rồi đến khi có bàn và vào ngồi ăn. Hết rau mình xin thêm, mặc dù đứng cách chưa đầy 1m mà giả điếc rồi liếc qua, im re luôn. Xin lỗi quán chứ dù có ngon thế nào mà kiểu cách bạn phục vụ vô văn hoá như vậy thì có ngáo lắm mới quay lại đây ha. Nếu muốn sinh tồn lâu dài thì làm ơn chấn chỉnh lại cái văn hoá của các bạn nhỏ nhân viên dùm ạ.
Ăn tạm được, mắc. Nhân viên lẫn chủ đều không tôn trọng khách, chắc nghĩ khách đông quá nên đuổi bớt cũng không sao chăng? :) Kêu ly trà đá mà thấy nhân viên cố ý huých huých gần đóng cửa rồi thôi khỏi làm (???), trong khi mình vào lúc 8h30, muốn nghỉ sớm vui lòng nói khách đừng vào, còn đã tiếp khách thì nên phục vụ cho trót. Hoặc dẹp nghỉ luôn đi chứ bán chi cho cực vậy. Ở Sài Gòn khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, nếu chủ tiệm không thay đổi cùng training lại thái độ nhân viên thì dẹp tiệm sớm. Tệ hơn chữ tệ.
Mình kết qán này vì món nem nướng khá ngon, giá hơi mắc xíu nhưng chấp nhận được. Nay qán kê bàn ngồi lề đường nên khá bất tiện, thiếu ánh sáng, phải ăn trong bóng tối :(
Các món huế tối ghé ăn thấy nó bị hơi có mùi do đồ cũ hay sao á, ko hấp nóng lại cho khách ????
Phần nem 50k đc đúng 6 miếng nem nhỏ xíu teo quắt :)))
Mua 2 phần gộp vào chung 1 hộp ít xịt nên mình còn tưởng giao thiếu gọi lại thì đc nv trả lời là 2 phần có bấy nhiêu thôi :))
Nhân viên thái độ khó chịu, nhăn nhó
Tương ớt mốc nên nhờ đổi hủ khác thì nhân viên cãi khó chịu, kêu mới làm mốc đâu ra, mọi người ăn uống để ý cẩn thận