Sáng nay chạy xe ngang thấy cô chủ nướng thịt tưởng bán cơm hỏi ra mới biết quán bán thêm món bún thịt nướng ????
Mọi hôm ăn bánh ướt với gỏi cuốn thấy OK nên kêu thử phần bún ăn coi sao. Ngon ko tưởng luôn ạ???? thịt nướng mềm và thơm lắm, nem nướng cũng rất ok, riêng chả giò trước giờ mình ko thích lắm nên mình ko ăn, ko biết mùi vị thế nào.
Giá cả ok đồ ăn chất lượng. Mỗi tội bún nhiều quá ráng ăn lắm mà ko hết.
Đã ăn rất nhiều nơi và so sánh thử thì thấy rất hài lòng về các loại nước chấm ở đây, từ nước mắm bánh ướt cho tới nước chấm gỏi cuốn đều đậm đà vừa ăn, giá rẻ mà chất lượng, một phần bánh ướt có 15k mà nhiều bánh nhiều rau chả cũng nhiều nữa. Gỏi cuốn thì to như cái gối ôm vậy mà có mỗi 5k/1cái, quá rẻ. Nói chung là rất hài lòng. Cô chủ còn trẻ lắm luôn ý nhiệt tình và dễ thương lắm???? sẽ ủng hộ quán dài dài :)