Thi thoảng thay đổi thời tiết cái lại thèm miếng bún đậu ghê ta, vừa mát mẻ lại ngon lành đủ chất. Mỗi tội đang có dịch thì ăn ít đi nhé các ông, ăn hàng dù sao cũng khó biết nguyên liệu có hoàn toàn đảm bảo không í.
Quán ăn bình dân không yêu cầu cao chỗ ngồi được, miễn trông sạch sẽ đàng hoàng là ok. Mẹt bún đầy đặn xếp theo số người nên nhìn ngồn ngộn luôn. Có đủ chả lợn, chả cốm rồi thịt chân giò luộc, dồi nướng và đậu mơ rán. Rau sống gọi thêm thả ga.
Giá hợp lý ăn được, bụng yếu ăn xong về không vấn đề gì.
Đây là suất bún đậu dồi rán chả cốm 30k. Phần topping bằng nửa các chỗ khác mình hay ăn. Chả cốm rán đi rán lại đã khô cứng, đậu bùi ok.
Bánh mì pate ở đây rất rất là mặn luôn.