Quán gần chợ Đà Lạt, nằm trên con dốc nhỏ nên hơi khó tìm. Cô chủ dễ thương, thân thiện. Mình khoái ăn bánh căn lòng đào ở đây nè. Lòng đỏ trứng còn sền sệt, hút cái rột đã ơi là đã. Nhúng cả cái bánh vào chén nước xíu mại nhiều hành, cho vô miệng là hết sẩy.
Nghe nói bánh căn ở đây ngon nhất DL nên muốn thử xem sao. Mình đến thì không bán đành phải ăn mỳ quảng. Ngon không tưởng nha! 1 tô chỉ 20k thôi mà no lăn luôn. Nước lèo vừa miệng, thịt nhiều, bánh đa giòn giòn, ăn với rau xà lách cắt nhuyễn. Quá tuyệt vời cho bữa sáng! À sữa nành bò ở đây cũng ngon nữa, có 7k à!
Lần trước mình có ghé quán này rồi và lần này mình cũng ghé đây ủng hộ vào buổi sáng thì thấy khách đông lắm. Mình gọi 4 phần trứng cút. Cô chủ vui vẻ và làm khá nhanh nhẹn, còn cho quay video nữa chứ. Chén xíu mại nhiều hành, có 2 viên xíu mại và thêm chút xoài bào.
Bánh mới làm đem ra nóng hổi có bốc khói nhẹ luôn nha, một dĩa gồm có năm cặp bánh căn. Ăn với chén nước xíu mại rất hợp và vừa ăn hoặc bạn cũng có thể thử thêm mắm nêm nữa nha nhưng không ngon bằng xíu mại đâu. Bánh nóng giòn lắm, ăn ngon, trứng cút bùi bùi khá ngon.
Và ở đây mình thấy có bánh căn trứng vịt nữa, mà không ngon bằng trứng cút nha. Ngoài ra có bán ya ua phô mai cũng ngon lắm
giá khá rẻ nha, bánh căn 20k, chén xíu mại 5k, yaua 5k
Quán này do cô chủ khách sạn mình giới thiệu, vì không đi được quán ở tăng bạt hổ ( 1 lần hết, 1 lần đóng cửa)
đến quán này cũng 1 lần hết, hôm quay quay lại mặc dù tối nhưng vẫn còn.
quán nằm trên 1 con dốc nên đám mình nghĩ chắc không có quán nào và đã đi vòng vòng để kiếm con đường nguyễn biểu khác, hùi lâu sau đi tá lả hỏi đường thì cũng ra được thay vì hùi nãy từ dưới lên dốc thì bây giờ từ trên chạy xuống ))
đám mình gọi 4 phần ( 2 trứng cút, 2 trứng vịt): bánh chờ cũng khá lâu nha, vì không đổ sẵn. Trong thời gian đó ăn thử yaua thì phải công nhận là yaua trên đây ăn ngon cực kì luôn, béo mà mịn lắm, ăn cũng ghiền.
món chính ra là nóng hổi bốc khói luôn nha. 1 phần là 5 cặp bánh, ăn khá ngon, chấm với chén xíu mại hành cũng hợp, nhìn khá đơn giản nhưng ăn thì rất ngon nha, mạc dù tinh bột khá nhiều nhưng không ngán đâu, với lại theo mình thì bánh trứng cứng ngon hơn trứng vịt nè, trứng cút còn lòng đỏ nên ăn vị ngon và bùi hơn so với trứng vịt bị đánh ra nha
giá thì cũng quá rẻ nè. 4 phần như mình nói + 5 chén xíu mại + 5 hủ yaua 120k thôi nhen
không gian cũng khá nhỏ, khách cũng vừa phải, mình đi tầm tối quán cũng không đông lắm
Địa chỉ quán này thì mình chịu, may có bạn dân đà lạt đưa cho xem về quán này thì bạn dẫn đi. Quán nằm ở 1 con dốc có 2 hướng đi lên mà mình đi hướng dốc cao đi xe sợ dã man sợ. Cô bán hàng vui tính, có tư vấn cho bọn mình ăn cái gì cái gì. 1 chén nước chấm có xoài, còn xíu mại ăn bao nhiêu tính tiền bấy nhiêu. Khoái ăn bánh căn lòng đào nhìn vừa đã mắt vừa ăn húp trọn cái trứng cút béo béo ăn bao ghiền. Trên bàn có thêm chả, bánh flan thì phải chung quán cô này còn có thêm quán bán bún chi nữa.
Bữa đi Đà Lạt được mọi người dẫn lên quán này ăn thử. Quán nhỏ nhưng đông khách, mình vừa vô là top sau ko còn bàn luôn, bánh căn ăn ngon, nhìn hấp dẫn. Uống thêm ly sữa đậu nạnh nóng nữa, bá cháy luôn
Quán này nằm ở Nguyễn Biểu chứ hông phải ở khu hoà bình nhe mng. Mình đi bộ ngang qa đây vô tình thấy quán chứ cũng ko mất công đi tìm ^^
Mình kêu phần bánh căn lòng đào, ăn giòn và béo béo rất ngon :3 nước mắm có viên xíu mại cũng vừa ăn lắm, sáng vừa tới đà lạt lạnh lạnh ăn phần này vào đã j đâu ^^
Giá cũng hợp lý nữa, mình ăn 1 phần bánh căn như hình và 2 chén mắm 2 viên xíu mại, có 35k hoi :3
?Quán bán từ tầm 3 4h chiều thì phải, vì mình đến lúc 1h quán vẫn chưa dọn ra bán ?
Quán chỗ ngồi k nhiều lắm, đến giờ cao điểm nhiều khi k có chỗ ngồi.
? Mỗi lần đi ĐL thì mình thường ghé đây ăn bánh căn vì bánh căn ở đây giòn, nóng hổi, chén xíu mại chấm nêm nếm cũng vừa ăn nữa
Ah bạn nào muốn ăn thêm xoài phải xin thêm nha vì ngta sẽ k tự mang ra đâu.
? Giá cả cũng phải chăng, ổn
Phục vụ hơi lâu,
?Để lên được chỗ ăn phải leo lên một con dốc, qua hơn nửa dốc tìm số nhà là ra quán
Quán vừa bán bánh căn, bánh canh và các món nước tuỳ ngày nữa nhe. À quên có sữa chua phô mai nữa ? nhưng món này hay hết sớm
? Bánh căn trứng gà ở đây mình thấy thơm mùi gạo cháy á, bánh giòn nóng hổi nhúng vô chén mắm ăn là hết bài ?
Mắm ở đây mình ăn thấy vừa, nêm xíu ớt the the là ổn.
Tuy nhiên mình ăn k đc nhiều tại mau ngán :)))
Sữa chua phô mai ngon và beo béo nhee
?Hình như cũng rẻ k mắc lắm đâu nhe
Phục vụ bình thường, k đc vui vẻ lắm
Bị foody lừa tình :( vị trí sai mất tiêu, kiếm 2 ngày mới biết được chỗ này :(((, đến quán lúc 10h sáng, lại gặp trời mưa phùn nữa nên lạnh kinh luôn mà quán vẫn rất đông
Vị trí: quán nằm trên con dốc Nguyễn Biểu, cực kỳ cực kỳ ấn tượng với con dốc, vừa nhỏ vừa dốc lại, xe đi lại ra vào thường xuyên, tắt xe dắt bộ xuống mà vẫn rất sợ, bù lại mình thấy tìm được nơi này rất xứng đáng
Phục vụ: cô chủ rất dễ thương, nói chuyện với khách cứ như người trong nhà ấy :)) nghe đồn quán nổi tiếng món bánh căn lòng đào nên mình kêu 1 đĩa bt 1 dĩa lòng đào, mỗi dĩa 20k/10 cái, có 2 loại nước chấm, mắm nêm pha và nước mắm pha, cả 2 loại đều đc nêm rất ngon vừa miệng, có cả xoài và rất nhiều hành trong đó nữa, kêu thêm xíu mại thêm có 5k mà ăn ngon lắm ý, sữa đậu nành 5k/ly ở đây uống cũng ngon lắm, mưa lạnh uống ấm lòng, làm thêm cây chả 5k/cây với 2 hũ sữa chua phomai nữa 5k/hũ, thử thêm nhiều chỗ rồi thì theo mình thấy sữa chua ở đây ngon nhứt ĐL ấy, ngon hơn chợ ĐL luôn, 2 đứa ăn no lăn, tính tiền có 70k hà, rẻ hơn nhiều nơi mà lại còn ăn được nhiều món nữa
Có dịp chắc chắn sẽ ghé lại
Quán này đi sau 3h cho đỡ chờ lâu, mình đi tầm sau 5h chiều sẵn tiện ăn tối luôn, 1 dĩa bánh căn trứng cút lòng đào có 10 cái giá 20k, có xíu mại, chả lụa ăn cũng ngon ah.
Quán này mình ăn cũng được mấy năm rồi, lần nào đi ĐL cũng ghé ăn, biết quán này là có người bạn gốc ĐL dắt đi ăn, mà mỗi lần đi phải chạy chậm để nhớ cái hẻm đi vào, chỉ ghiền mỗi món bánh căn hồng đào, ăn dc chắc hơn 1 dĩa ah, ngày nào cũng ghé ăn ủng hộ chị chủ quán, bán thiệt tình lắm nên thích, quán bán đồ ăn sáng rồi 3h chiều bán lại tới tối, xíu mại ăn cũng ok, sữa đậu nành nóng nữa nha,
Nay quay lại ăn buổi chiều, thường mình ăn quán này là buổi chiều đỡ đông và không phải chờ lâu. Tới đây chỉ ăn mỗi món bánh căn trứng cút lồng đào, chả của quán cũng ngon, xíu mại ngon nữa.
Vẫn thích vị quán này mỗi lần đến ăn.
Không biết bạn Trân nói cụ thể quán nào
Nhưng ở dốc nhà làng nên tìm ăn bánh canh cô Chín
Có thể đợi hơi lâu nhưng mà bánh rất ngon, nước mắm hay mắm nêm gì đều rất ok.
Ngon hơn ở Tăng Bạc Hổ nha.
Ps: bình thường mình chỉ chấm quán này chừng 7,8₫ thôi, nhưng thấy quán bị cho có 1₫ oan ức quá, nên cho 8,4₫ cứu vớt, mong ko quá thấp để nhưng người khác chú ý đến quán ăn ngon này. He.
Bánh căn nằm trong đoạn đường nhỏ, dốc lên, khó tìm. Được 1 chị dân địa phương dẫn đi
Bánh căn tạm được, hơi lạt, ăn cho biết thôi chứ mình ko hảo món này. Tuy nhiên bạn mình thì rất thích, tuỳ khẩu vị nên các bạn có thể thử. Lên Đà Lạt mà ko ăn bánh căn thì thật đáng tiếc
Mấy lần trước đều ăn ở Nhà Chung, nay được chị dắt đi ăn bánh căn dốc nhà Làng, để đến được đây, bạn phải xuống một con dốc cao như dốc Vincom vậy đó :))) bạn nào sợ độ cao thì nhớ đừng làm tài xế nha.
Mới sáng mà quán đã đông quá trời đông luôn rồi, nhưng phục vụ khá nhanh, chị chủ cũng dễ thương.
Bánh căn mềm, thơm phức luôn, chấm vào mắm nêm, xá xíu, hoà quyện với lòng đào thiệt ngon lắm luôn, nhưng mà hơi ngán, nên kêu 2 loại khác mix với nhau sẽ đỡ ngấy hơn.
Chả cây, yaourt ở đây cũng ngon lắm nè. Sáng sớm mà được dĩa bánh nóng hổi này thì số dzách rồi :)))
Chỗ này khá nổi tiếng ở Đà Lạt, tại nghe đồn bánh căn khá ngon.
Tuy nhiên, sáng đó ghé thì hết bánh căn, nên chỉ ăn mì Quảng. Quán sánh sớm, đi hơi lắt léo nhưng khá đông khách ghé thăm.
Mì Quảng ở đây rau tươi rói, khá nhiều nha, được băm nhỏ ra, khá ok. Một tô là khoảng 25k và sữa thì 6k. Tính ra một bữa sáng tầm 30k như vầy là khá ổn.
Cô chủ bán quán khá dễ thương, có anh phục vụ khá nhiệt tình. Quán bán theo kiểu gia đình nên không cầu kì phục vụ, nhưng cũng dc.
Mình tính ra Tăng Bạt Hổ ăn thì được chị ở Hostel giới thiệu ra đây ăn bánh căn nè.
Ở đây cô chỉ có hai loại là bánh căn trứng cút và bánh căn trứng vịt, ăn kèm với xíu mại trong chén nước mắm. Ăn cũng được. Xíu mại thì rất ngon, có bánh căn thì mình thấy chưa đặc sắc lắm. Mình thích bánh căn mà có nhân thịt rồi mỡ hành như kiểu Sài Gòn bán hơn :))
1 dĩa 20k/4cai
Chén nước mắm xíu mại 5k/2 viên
Ăn một phần này là đủ cho một buổi sáng đi bộ bát phố luôn.
Sáng sớm vừa tới Đà Lạt quyết định đi bộ lòng vòng dạo rồi ăn sáng, vô tình đi vào con dốc Nguyễn Biểu thì thấy quán Cô Chín. Quán hơi khó tìm nhưg mọi người cứ hỏi dốc Nguyễn Biểu rồi đi sâu vào tí sẽ thấy ngay nhé. Quán hơi nhỏ nhưng rất sạch sẽ, cô chủ dễ thương và nhiệt tình lắm. Giá siêu rẻ và chất lượng lắm.
Ngoài bánh căn thì mỗi ngày còn bán thay phiên bánh canh, mì quảng và bún bò blah blah, 1 tô 20k ăn cũng rất được. Mình ghé quán 2 ngày liên tiếp thì ăn mì quảng sau đó là bún bò.
Đi sớm thì còn sữa đậu nành nóng nữa nhé. 7k 1 ly
Bánh căn chỉ có 2 loại là trứng cút và trứng gà. Mình thích trứng cút hơn và vì ăn vậy cho đỡ nặng bụng :D
Bánh nóng, lớp ngoài rìa giòn giòn rất ngon. Nước chấm có 2 loại là nước mắm và mắm nêm ( kèm xoài ). Loại nào cũng ngon nên mình gọi mỗi thứ 1 chén ăn thay phiên. Nước chấm kèm 2 viên xíu mại chỉ 5k 1 chén thôi. Rẻ nhất trog những quán mình ăn ở Đà Lạt, chả cũng chỉ 5k 1 cây ý. Mỗi bàn còn có sẵn 1 bình trà gừng nóng nhé. Hôm nay mình ghé ăn 1 đĩa bánh căn, 2 chén nước chấm mỗi chén 4 viên xíu mại, 1 cây chả và 2 tô bún bò chỉ 65k thôi.
Rất ưng và sẽ còn quay lại nữa khi có dịp lên đây chơi.
do hok coi kĩ time
nên lúc ghé tầm 7 8h thì quán nghỉ mất tiêu
nên đành kiếm quán khác ăn ?
vị trí khá bất tiện
nằm sâu trong hẻm mà dốc nữa
chạy xe mà run tay ghê ?
Lúc đầu mình ghé bánh căn Tăng Bạt Hổ buổi chiều nhưng lại k có bán. Sau đó hỏi dân địa phương thì họ chỉ lối đi xuống một con dốc nhỏ, dẫn vào là bánh căn cô Chín, theo lời anh ta thì đây là quán ngon nhất Đà Lạt ( :| ). Diện tích quán nhỏ, sức chứa tầm 20-30 người.
Mới đầu gọi 3 phần (trước giờ mình chưa ăn bánh căn bao giờ), có 2 loại nước chấm là nước chấm mỡ hành và mắm nêm. Vị mắm hơi mặn, còn loại kia thì vừa ăn.
3 người ăn, mà ăn đến phần thứ 2 là quá no rồi nên kêu chị chủ khỏi làm thêm nữa.
Nếu mà hỏi ngon không thì mình cho là không ngon, chỉ là vừa ăn thôi. Riêng xíu mại thì khá ngon, chưa có thời gian ghé qua xíu mại nổi tiếng Đà Lạt nên k bít nhận xét thế nào :D chỉ nhận xét theo khẩu vị mình thôi.
Mình đi 2 người vs 1 thằng nhóc kêu 2 phần trứng cút hơi nhiều nên ăn ngán chứ thật ra bánh căn ở đây ngon lắm. Nước mắm thì ngọt ngọt còn mắm nêm thì thích hợp cho ai ăn cay. Quán lúc nào cũng đông, dô ngồi chờ có khi cả tiếng mới được ăn nhưng mà rẻ với ngon nên đành chấp nhận thôi hihi
Mình đã từng ăn bánh căn tại Quán Lệ đường Yersin và theo thị so sánh quán Cô Chín ăn cũng khá ngon giá rất sẽ nhóm mình đi 5 người vừa ăn bánh căn + sữa chua + chả giá chỉ 150k cả 5 đứa no cả bụng.
Tội cái quán khó tìm và ít chỗ để xe, Chạy xe từ đường Phan Đình Phùng qua đường Nguyễn Biểu
Mình có từng ăn bánh căn ở nhiều nơi thì thấy chỗ này cũng ok, nước chấm vừa vị. Nhưng nếu có xoài xanh trong nước chấm như ngoài Phan Thiết mình ăn nữa thì nhon hơn ☺️. Một dĩa bánh cũng dc khá nhiều, ai muốn ăn trứng cút thì ăn ai k thì thôi, mình ăn 2 dĩa có trứng vs nước chấm xí muội chỉ hết 50k, có điều hẻm siêu khó đi ?
Nằm trong danh sách các món phải ăn khi đến ĐL nên mình cũng tìm và thử món bánh căn ở địa chỉ này. Không ngờ quán lại ở trên con đường dốc :)))
Vào ngồi gọi 2 đĩa bánh căn trứng cút mà đợi ngút ngàn hơn 40ph trong khi ăn chỉ trong chốc lát :))))
Giá cả thì ko mắc nhưng chất lượng thì không tới mức ngon thần sầu như nhiều bạn review trên foody. Hết sức bình thường.
Xíu mại mắm nêm hoặc mắm nước tuỳ lựa chọn nhưng mắm nước hơi nhạt. Sữa chua phô mai thì ăn cũng được dù hơi chua.
Vì bán trong nhà nên chỗ ngồi ko nhiều lắm, nhiều nhóm bạn đi 6-10 người phải ngồi đợi mòn mỏi :))
Nói chung ko như lời đồn. Thấy tốn tgian ngồi đợi
nước chấm xíu mại ngọt quá mức tưởng tượng :') ngày trước ăn mãi ko ngán, giờ ăn sang cái thứ 3 là chịu ko nổi nữa.
quán nằm trong đường hẹp và dốc, tốt nhất là nên đi bộ nha
Quán nằm trong hẻm nên đi xe khá bất tiện, và quán gần như lúc nào cũng đông nên chờ ăn mỏi mòn luôn!!
Tuy nhiên bánh căn trứng cút với chén xíu mại ở đây ngon lắm, trứng lòng đào béo thơm, nước chấm pha vừa ăn, kết hợp hoàn hảo ? cứ lên tới Đà Lạt là phải ghé quán ăn liền ? À mà muốn ăn trứng cút lòng đào thì phải dặn trước nếu chỉ kêu trứng cút thôi thì mặc định là cô sẽ làm chín kĩ luôn nha. Ngoài bánh căn ra quán có sữa chua, chả lá, sữa đậu nành và kế bên có bán bún, mì,....thay đổi theo ngày. Mình có ăn thử mì và theo cá nhân mình thì không ngon nha, sữa đậu nành cũng hơi nhạt, nên lần sau chắc chỉ ăn bánh căn thôi!!!
Giá cả cũng hợp lí lắm, mình không nhớ chính xác là bao nhiêu nhưng 2 người ăn no chưa tới 100k
Có dịp lên Đà Lạt chắc chắn sẽ ghé lại vì bánh căn siêu ngon
Để ăn được bánh căn dốc nhà làng phải leo xuống cái dốc thiệt cao nha. Đường đi hơi khó khăn. Mình đi tầm sáng sớm quán đã đông khách rồi nè. Bánh căn trứng cút lòng đào béo ngậy hà. Ăn kèm thêm chả.
Yaourt phô mai ở đây mình thấy không ngon lắm. Cũng bình thường à.
Quán ngay hẻm Nguyễn Biểu (hỏi ngta dốc Nhà Làng ngta mới biết) nên đi từ đường Phan Đình Phùng quẹo vô hẻm Nguyễn Biểu sẽ dễ đi hơn hướng ngược lại. Cô chủ quán dth lắm. Sáng quán có bán thêm mỳ Quảng, bún bò, hủ tíu,...tùy ngày nha!!!!. Trưa thì có bánh canh nữa. Bánh căn ở đây ngon giòn thơm mùi gạo hơi cháy, bánh trứng cút ngon hơn trứng gà. Nước chấm thì có cả nước mắm và mắm nêm nhưng theo mình nên ăn nước mắm tại mắm nêm hơi nặng mùi, mà nước chấm cô làm hơi ngọt . Nhà mình ăn 3 đĩa( 2 cút 1 gà) tưởng ít mà nhiều quá trời ăn mau ngán, 3 chén xíu mại, 3 ly sữa, 1 cây chả, 1 sữa chua( sữa chua ngon lắm nên thử)tất cả thiệt hại 95k!!!!. Quá rẻ cho 1 bữa sáng no nê❤❤❤
1 buổi sáng trời đà lạt lạnh lẽo, ngồi cạnh lò than thưởng thức những chiếc banh canh nóng hổi mới ra lò rẻ rề thật thú vị phải không. bánh căn ở đây khá ngon và rẻ, cô chủ quán cũng nhiệt tình nữa
Thái độ phục vụ vô cùng kém và khó chịu. Không bao giờ quay lại. Mọi người cũng đừng tới làm gì. Lúc vô hỏi có lòng đào không còn bị cự lại. Xong nói sao lúc vô không nói. Lật mặt còn hơi bánh tráng. Vô cùng thất vọng.
Thái độ nhân viên phục vụ không tốt. Mình có nói : " tụi em vào hơi lâu rồi " nhưng đã bị chị nhân viên bảo : " mới vào bao nhiêu mà lâu " với thái độ thực sự làm mình khó chịu. Chưa kể còn để dĩa bánh vào như quăng vào mặt người ta vậy!!! :)
6 năm bánh vẫn thế, hôm nay được Cô làm cho mẻ đầu tiên lúc 15h.
Hôm nay canh lắm mới ra được mẻ đầu tiên lúc 15h, mình và nhỏ e lượn xuống con hẻm dốc cao vẫn như ngày nào, quẹo phải phát là quán hiện ra ngay. Điều đặc biệt là hôm nay đi sớm cộng với qua lễ nên quán vắng khách du lịch, song song với việc đổ mẻ đầu tiên thì nghe chị kể câu chuyện đổ bánh hơn 23 năm, từ cô phụ giúp ra quán riêng hay đến Bà Ba bán tạp hoá truyền nghề lại cho cô Út rồi cô Út truyền lại cho Cô Chín ngày hôm nay. Chị bảo quán bán giá như xưa 20k/5 cặp k đổi, cây chả 6k, hầu như quán bán đủ chi phí, dư ra tí là cô Chín mang biếu công quả ở các tịnh xá xung quanh Đà Lạt. Kết thúc câu chuyện là 2 mẻ trứng gà và trứng cút cho anh em mình chiến đấu, và vẫn không quên kết thúc bằng 2 hủ yaourt.
Quán thật sự tệ, thái độ nhân viên cũng vậy, để tui kể cho nghe )) hnay là 1 ngày đẹp trời như mọi hôm ở đà lạt, tui dzà con bạn tui thèm bánh căn, mà chỗ bánh căn tụi tui hay ăn k mở, nên đi qua quán này ăn, bọn tui ra tới quán là lúc 10h13’ tới 10h35’ thì tụi tui được ăn dĩa bánh căn đầu tiên, tụi tui gọi 2 dĩa nhá, dĩa đầu thì hmm hơi cháy thôi, vẫn ăn được, ok tụi tui ăn, đến dĩa thứ 2 nha, nó cháy đen thuiiiiii, ăn vô đắng nghét luôn ấy, xong tụi tui quyết định đi dza chỗ chị bán để nói, tụi tui nói là “Chị ơi, bánh căn hơi cháy, đắng quá, tụi em k ăn được ạ” thế là bà chị đó nhăn nhăn, có vẻ khó chịu, rồi hỏi lại là “Đâu, cháy đâu em” mấy pạn coi mấy cái vid ở dưới là đủ thấy nó cháy như nào dzồi ))) xong tui kêu là “Chị ăn thử đi” xong bà chị đó im. Tin tui đi, thái độ khó chịu vãi ra luôn ý, xong tui kêu “Thôi, chị tính tiền giùm em với” thế là bà chị đó tính đủ tiền 2 dĩa và thêm xíu mại cho tụi tui, KHÔNG MỘT LỜI XIN LỖI, 25 nghìn k đáng để làm vậy, nhưng mà thái độ của chị đó làm tui khó chịu cực kỳ nhoé
Rất hay ghé quán khi về ĐL.
Tuy là không xuất sắc nhưng cũng là lựa chọn khi nghĩ đến món này.
Mọi thứ đều ngon từ bánh nước chấm xíu mại.Quán có thay đổi thêm nhiều cái mới cũng hay ví dụ như bỏ xoài vào nước mắm.
Nhược điểm là phục vụ lâu và hay khó chịu với khách.
Quán đông và hơi chật nên k thoải mái lại nằm trong hẻm.
Tới ĐL nên mình quyết định ăn thử món bánh căn này, quán này mình đi ngang thấy nên ghé vào ăn thử xem sao,..
Quán nhỏ thôi, khá là đông nha, mình đi tầm 9h hơn rất đông luôn.
Món ăn thì khá ok, ăn được, nước chấm hơi ngọt, mình mới ăn lần đầu nên cứ gọi đại phần trứng cút.
Phải nói điều không hài lòng nhất của quán là thời gian chờ quá lâu, mình ghé quán lúc 9h hơn mà 10h mình vẫn chưa có đồ ăn, mình nhắc quán liên tục tới lúc bực quá kêu quán tính tiền cây chả mình ăn cho đỡ đói thì quán mới nói có bánh mới mang ra cho mình. Mình complain đợi quá lâu thì chị pv còn nhăn mặt nói ăn ở đây phải vậy rồi!? Ai tới trc làm trc!? Cơ mà mình tới trc bàn kế mà họ ăn r đi về r mình còn chưa có đồ ăn,.. vs lại hình như quán này ưu tiên cho khách đi đông thì phải, mình đi 2 ng chẳng ai để ý cả.
Nói chung, ăn thử cho biết thôi, lần sau có ăn mình sẽ tìm quán khác.
Mình gọi bánh căn trứng cút 2 loại: lòng đào và thường, riêng lòng đào thì ăn rất ngon, chén nước mắm hành ngọt ngọt thơm thơm, mình thích thả bánh vô chén thêm xíu ớt cho thấm nước mắm, ăn sẽ ngon hơn.
Bạn nào ăn được lòng đào thì nên thử, còn loại thường thì mình ăn quen nên thấy cũng ngon nhưng vẫn khoái lòng đào beo béo hơn.
Bánh căn 20k/dĩa, còn chả thì 5k/cây, chả ăn cũng vui chứ cũng không quá xuất sắc.
Bánh ăn cũng dễ ngán nên mỗi người ăn 1 dĩa là vừa đủ rồi.
Đường đi thì cũng khá dễ, bạn chỉ cần mở Google Maps search đường Nguyễn Biểu rồi đi theo là được, thích hợp tản bộ rồi ghé vào ăn hơn đi xe.
Nhắc lại thèm !!
Mình ăn ở đây rồi nè...Rất rất rất ngon. Quán tuy hơi chật nhưng được cái sạch sẽ. Trời se lạnh ngồi gần bếp than ấm cúng và thưởng thức bánh căn nóng hổi mới ra lò thì rất tuyệt vời. Nước mắm và mắm nêm rất thơm, vừa miệng ăn cộng thêm những viên xíu mại làm chén nước mắm thêm phần kích thích..Không chỉ bánh căn đâu nhé các bạn chỗ này còn bán cả mì quảng,bún riêu, bún bò, bánh canh chả cá (bán theo ngày) rất ngon bạn ạ.. Giá rất hạt dẻ nhé... Yummy...
Các bạn nên thử 1lần y... Đảm bảo sẽ nghiện...lần sau sẽ ghé tiếp đấy...tuyệt cú mèo...hihi