Nước thơm, ngon.
Đặc biệt, canh bún quán này có bánh đa nữa. Cô chủ hoặc em phụ sẽ hỏi bạn "bún đa hay bún không?". Nếu bạn kêu bún đa thì cô chủ sẽ lấy ít bún rồi cho thêm một nắm bánh đa (giống bánh tráng để cuốn gỏi cuốn). Lạ và ngon!
Có khi thèm thèm, chạy 7-8 cây số tới đây chỉ để ăn bún đa. :)
Còn một điểm cộng nữa, giống ý kiến các bạn, quán có mặt bằng đường hoàng, sạch sẽ chứ không phải gánh lề đường. Có điều, dể xe choáng vỉa hè, hơi ngại... Khúc đường này, giờ tan tầm, xe cộ rất đông nên chịu khó nhích nhích tí nhé!
Mình thích ăn canh bún ở đây, ăn xong 1 tô là no ứ ự luôn ấy. Nhưng mà mình hay ăn đầy đủ mới vào đã dặn rồi mà tới lúc đem ra lại không có bánh đa, hỏi lại thì bảo không dặn có bánh đa :))) mà kiểu hơi khó chịu nhưng vẫn đem bánh ra cho mình, mình rất ghiền đậu hũ ở đây recomment mn ăn nhaa
Tô canh bún rất hôi dầu mắc ói luôn á chứ không đùa ha 22k mà bán vậy gần nhà mình 15k/ tô ăn chất lượng . Tô này nói thiệt cho tiền cũng ko dám ăn nghĩ tới là mắc ói . Mua về mình đem bỏ luôn chứ không ăn sợ ớn da gà thật sự . Mà mấy bạn đánh giá 10d không biết có bị gì ko chứ nói thiệt lần đầu cũng như lần cuối . Never come back
T đến là tô cuối nhá, dạo này đi ăn đâu đều hốt tô cuối của ng ta ko, nhiều bá cháy
Canh bún ngon, nc lèo cuối buổi rồi mặn lè nên vắt chanh cật lực, ko còn bánh chi hết vs riêu nát hết rồi ko đc ăn cả tảng nữa nhưng vẫn ngon, một đống đậu hủ cán dẹt rút nc chiên giòn và cục chả bự, nêm miếng ớt vs mắm tôm là tới bến, ngồi rỉa tô bún quá chời quá chéo no muốn xỉu
Hình như 22k, thêm đậu hủ 25k
Rẻ và no :))
Chiều làm biếng nấu cơm, chạy ra cô Chi mua 2 phần canh bún, về là vừa ngon và nhẹ bụng.
Chả ngon, đậu hũ giòn béo, rau muống ko bị già và nước lèo cua rất thơm.
Mình cho thêm chút tóp mỡ hành phi là số 1 luôn.
Giá mềm: 20k như hình.
Dành cho bạn nào đi tìm lần đầu: xuôi Phạm Văn Hai từ mé bờ kênh lên, gần ngã 3 ông tạ, có cái bảng báo giao thông, tiệm cô Chi ngang bảng báo nha.
Tình cờ đi trên đường đi công việc vì nhỏ bạn quá đói và vô tình thấy quán nên tấp vào ăn thử xem như thế nào. Không gian quán rộng rãi, nhưng chỉ có chỗ để xe hơi giới hạn, khách toàn mua mang đi nên là chỗ ngồi cũng thoáng, mỗi tô đồng giá 22k ăn khá no vì trước đó vì có ăn chút xíu đồ ăn vặt. Chả ở đây ngon, mình vốn dĩ không thích ăn chả lắm mà chả ở đây mình ăn thấy ngon cực, đậu hủ thì chiên giòn giòn miếng bự rồi cắt nhỏ. Nói chung là quán ăn ngon và mình sẽ ghé lại để ăn tiếp, à ở đây còn có bánh đa cua nữa.
Mình là fan ruột của canh bún. Hôm nay lần đầu tiên ghé qua Canh bún Cô Chi ăn vì nghe nói ở đây có đậu hũ nhân chiên dòn. Ăn tô canh bún bự chà bá mà ngon quá trời ngon. Nhất định sẽ ghé đây hoặc order đều đều!!!
Trưa nay mình order thật sự quá tệ, nước lèo thì mặn, đậu hũ chiên thì cháy đen :((( đọc nhận xét dưới ai cũng khen, như kiều bị chơi khăm, ko bao giờ quay lại
Mình là fan của canh bún :)) , đi ngang nên ghé cô ăn thử
Địa điểm: dễ tìm, quán sạch và mát
Gias: rẻ, hinh như 20k hay 22k gì đó
Ban đầu mình thấy m có huyết thì hơi thất vọng nhưng bù lại có chả huế ăn rất thơm và ngon, cắt miếng dày ăn đã lắm, đậu hũ chiên giòn ăn lạ miệng, có gạch cua ăn cung đậm vị, thích nhất la có ớt khô nên ăn thơm hơn