Quán bánh của cô hàng xóm gần nhà nội nè, mở ngay đầu phố chỗ sát cạnh jolibee cũ. Vỉa hè nhỏ mà mấy hàng chen nhau bán, bên cạnh có cả bún bò thơm mùi nức nở, khách khứa thì tấp nập luôn í.
Mình mua mang về nhà ăn cho nó thư thả, hơi bị nguội xíu cơ mà quay nhẹ lò vi sóng vẫn ok. Cảm quan là ăn cũng hơi nhạt nhoà không đậm đà lắm như hàng mình hay ăn. Nước gừng quánh thêm chút thì ngon, ngoài ra còn không có dừa khô với vừng đen cũng thiếu thiếu. Chỉ có mỗi độc gói lạc rắc vào.
Nhân chỉ có dừa vừng với đậu xanh thôi nhé.
????80 hàng điếu
⏰11.30am - 11pm
????bánh trôi tàu - 20k/bát/3 viên
Chè sắn/đỗ đen đặc - 15k/bát
Quán ngay đầu chợ hàng da, phía sau joliebee lun cứ chiều chiều thấy đông người ăn lắm nhá. Hỏi ra mới biết ngta bán đc 20 năm có lẻ r và đây cx là chủ của quán bún chả siêu nổi tiếng trên phố hàng quạt luôn đó. 1 bát trôi tàu nóng hổi và đầy đặn vs 3 viên trôi tàu to bự. Vs loại nhân mè đen và đậu xanh ngọt lự và nhuyễn mịn. Chan đẫm nc gừng đường nóng ấm hoà quyện nc cốt dừa béo ngậy thật mê. Chỉ 3v thôi mà đã ấm bụng giữa buổi chiều đông r. Vừa ăn vừa nhìn ng bán cứ đưa tay thoăn thoắt nặn bột r lại đảo nồi chè 1 cách chuyên nghiệp mà k lẫn đi đâu đc. Bữa ăn nhẹ mà có khi no đến tối luôn ấy chứ