Lâu quá không ghé, hôm nay chạy ra mua về ăn. Lên giá 30k/tô rồi.
Nhưng mà tất nhiên là chất lượng vô cùng tương xứng. Thịt nhiều, bún nhiều, nước lèo đậm đà. Đặc biệt là chả quế siêu to và thơm, gấp 2-3 lần cây thông thường nhé. Sức ăn mình khoẻ mà thiệt tình là no kinh. Mình phải đưa cho ba cục giò chứ không nổi )).
Chiều chiều nhà mình hay ra ăn lắm. Quán lúc nào cũng khách ra vô tấp.nập.
Nêm nếm ngon, đậm đà, thịt nhiều. Một tô bún mà 2 lát thịt dày, 1 miếng chả, 1 cục giò to. Giá 25k là quá rẻ. Bình thường mình toàn gọi giò nạc thịt nhiều vô cùng :<