Khuay rồi còn đói bụng nên chồng chở đi ăn. Mình ghé quán này vì chạy ngang thấy có bán bún mắm. Hình như cô chủ là người miền trong hay sao á, mình nghe giọng lạ lạ.
Mình gọi 2 tô bún : bún nạm & bún mắm chả. Mỗi tô 20k.
Bún bò nạm ăn ngon, nước ấm nóng, húp đã
Bún mắm thì siêu nhiều chả luôn, ăn k hết, rau bún mắm giống rau ăn bún bò ghê chớ k phải kiểu rau mình hay ăn có mít trộn các kiểu, mắm hơi mặn
Quán bên cạnh có bán nước ép nên mình gọi luôn, ép ổi 15k, ổi khá là chát á
Hồi còn bên phan tứ mình hay ăn quán cô lắm nè, cô mở bán cả ngày luôn thì phải
Có bán bún bò và mì quảng
Mình hay ăn nhất là bún bò chứ chưa thử mình quảng
Tô bún cô bán cũng rẻ chỉ có giá 15k - 25k mà cũbg chất lượng, phù hợp vs sinh viên khu vực này, quán cố thấy nhiều bạn ăn lắm
Phần của mình là giò chắc 20k, cục giò to, nước dùng đậm đà
cô có cho thêm dĩa rau ăn kèm nữa nè, ăn chi mà có rau là mình rất thích
Không biết đánh giá sao luôn á :)))) Rõ ràng mình order bánh canh nhưng nhận được gói bánh canh nước bún bò?! Mình ăn mà không biết là ăn bánh canh hay bún bò luôn.
Mình cũng không note gì nhưng mấy gói đồ ăn của mình cho sẵn hơi bị nhiều ớt. Mong chủ quán để ý hơn hoặc cho ra một gói nhỏ riêng thì tốt hơn.
Về vị cũng bình thường, hơi thiên về vị ngọt. Giá cả cũng bình thường. Nói chung cái gì cũng bình thường.
Lần đầu mình đánh giá mà í ẹ không biết viết sao luôn :))))
Cho mình hỏi: món bún đặc biệt của bên quán là gồm có những nhân gì trong đó vậy ạ? Chứ như sáng nay mình ship bên quán, nhận được hàng là gồm mấy lát bò tái và nạm thì thấy có vẻ là quá đắt cho một tô bún giá 30.000₫. Và đề nghị quán lần sau ghi thực đơn có thể chú thích rõ hơn về món đặc biệt của quán, tránh tình trạng đánh lận con đen như này. Bài học cho bản thân và cũng là cảnh giác cho những ai muốn ship món ăn sau này.
Mua tô bún thập cẩm 40k được lèo tèo vài cọng bún, rau thì tự ý nhét hết vào bịch nước dùng, ai thích ăn gì thì tự cho vào chứ. Vừa nồng vừa loạn vị, nuốt không nổi
Sợi mỳ thì bị thiu, mở ra nghe mùi hôi rình.
Bún thì quá tệ luôn á, sợi bún thì cũng hơi thiu thiu rồi, ăn chua lè. Mua về đổ hết không ăn được. Nói chung là trước giờ chưa ăn quán mô mà tệ như ri, bán hàng có tâm 1 chút nha chủ quán, đừng bán đồ hôm trước để lại nha! NGHIỆP LẮM ĐÓ :))