Được ngày thèm tào phớ, lướt now thấy có mã giảm giá nên đặt về ăn thử liền.
Mình order 3 loại: thập cẩm, chuối cốt dừa và đậu đen cốt dừa.
Quán cũng gần nhà nên nhận đc đồ khá nhanh, chỉ khoản 15' là có đồ.
Nhận được cốc thầy bé, tưởng ko nhiều mà hóa ra nhiều ko tưởng. Tào phớ ăn tạm được, vị ngọt vừa phải và đặc biệt nhiều. Nhưng 3 cốc mình đặt ngoại trừ 1 cốc có rất nhiều đậu đỏ ra thì 2 cốc còn lại chẳng thấy khác gì nhau và đều rất ít topping. Cốc đậu đỏ thì ngoài đậu đỏ ra chỉ có 1 vài mảnh dừa, 2 cốc còn lại mình ko phân biệt được thì có thêm chuối và 1 loại topping giống khoai dẻo nhưng vị hơi khác, kiểu có chút vị gừng. Không biết phải do dùng mã giảm giá ko mà 3 cốc này mình thấy khá tệ so với giá của nó, như thế thà ko giả giá còn hơn kiểu treo đầu dê bán thịt chó như này. Cảm thấy vị cũng ổn, có thể sẽ qua cửa hàng ăn thử cốc nguyên giá xem có tệ như này thật ko.
Mình đánh giá khá cao phớ và nem chua rán. Phớ mềm mịn, thơm ngậy và khá nhiều so với giá tiền. Tuy nhiên nó sẽ hơi nhạt nếu thêm đá nên phớ này ăn nóng thì vừa miệng hơn. Nem chua rán ngon như nhiều quán khác, đáng tiếc là ko phục vụ kèm tương ớt. Còn cháo sườn thì thực sự ko ổn lắm. Cháo nấu đơn giản là gạo vỡ và ít thịt sườn xé ra, kém sánh mịn và rất mau vữa. Nó ko giống với cháo sườn mình quen ăn. Ưu điểm là đầy đặn.
Gọi sữa mua mít chân trâu ko hiểu quán làm cái cốc gì. Ko có tí sữa chua nào. Ngọt lừ nước đường. Lèo tèo vài 3 hạt chân trâu. Gọi 13 cốc ko ai nuốt hết 1 cốc
6 năm trên đất Hà Nội này, ăn biết bao nhiêu quán Phớ rồi từ bán rong đến hàng quán xịn.Phải nói là phớ Phan Thị mềm mịn dã man, vào đến miệng tan ra luôn, vị ngọt kiểu mát chứ không gắt chút nào,nhân phớ thì đầy ắp mà sướng nhất là toàn nhân handmade khoai dẻo, thạch lá nếp, chuối xào, long nhãn, hạt sen....các thứ các thứ .Ăn vào yên tâm cái bụng lắm...Tính tiền đi về mới thấy quá rẻ cho bữa no say