Vc mình gọi 2 phần bánh canh ra mà nguội ngắt, quán này ngày xưa ăn thấy ngon, chất lượng, cô chủ quán dễ thương, có hơn 1 năm quay lại thấy chất lượng giảm, đồ ăn không ngon và chất lượng như trước, vô cùng thất vọng và tiếc cho quán!!! Sẽ không quay lại ăn nữa.
Đồ ăn quá dở tệ???? Bún thịt nướng 45k k bằng bún thịt nướng 25k bên ngoài???? Vô đọc cmt ms thấy làm ăn kiểu gì mà 10 cmt thì hết 9 cmt phốt món r???? THUA???? Mn nên né quán này ra đừng bao giờ đặt đồ ăn quán này????????
KHÔNG BAO GIỜ ĐẶT LẠI VÀ CẢNH BÁO NHỮNG THỰ KHÁCH KHÁC VỀ VIỆC SỬ DỤNG ĐỒ ĂN CŨ CỦA QUÁN NÀY!
Tôm cũ, thịt heo vụn rơi rớt từng miếng nhỏ, giò heo cũ vỡ vụn, nước lèo mặn như nước mắm, chanh thúi. Tất cả đều là đồ cũ quán bán không hết dùng lại không biết từ bao giờ, với giá không hề rẻ, mùi vị càng không có gì đặt biệt, quá mặn. Mình và bạn ngủ dậy đặt đồ về ăn bữa đầu tiên trong ngày thì cả hai đều đau bụng và tiêu chảy nặng khi vừa ăn xong. Đề nghị quán xem lại đạo đức kinh doanh. Mọi người cũng nên đọc kỹ review trước khi ăn, đừng như mình, đặt về ăn xong lên tìm hiểu mới thấy có khá nhiều người phản ánh về việc quán sử dụng thực phẩm cũ. Quá phẫn nộ!
mình đặt lúc 16:17, đến 16:22 nhận được hàng vậy mà soup không hề nóng, ăn vào chua chua cảm giác như bị oi! nói túm lại là dở, sẽ không bao giờ ủng hộ nữa,
????????????Đặt 1 lần và duy nhất: Quá dở. Cái gì cũng cũ, từ thịt tới tôm tới chả. Nước lèo thì k có gì gọi là vị của bánh canh cua. Mấy đứa khen ngon trên đây chắc ko có lưỡi????????????( xạo cũng nên ) :)))
Vô tình đi ngang thấy tiệm trưng bày bắt mắt quá nên vào làm 1 tô bánh canh cua, ngon bổ rẻ, nhiều đồ ăn , đặt biệt chả cua ở đây rất ngon, nước lèo vừa miệng, cua nhiều, lần sau nhất định sẽ ghé ủng hộ quán.