Sữa đậu nành & tàu hủ Cô Ba An Lành
Vì mình rất thích vị sữa đậu nành Đà Lạt nên khi thấy có bán là nhào vô mua liền. Mình có đặt sữa đậu nành bò của quán, sau khi uống thì có vài nhận xét:
????Hình thức: điểm ấn tượng đầu tiên có lẽ là quán sử dụng ly giấy và ống hút giấy. Thiết kế ly đơn giản nhưng khá đẹp mắt.
???? Giá cả: với hình thức như vậy thì giá cả khá phải chăng nè ❤️
???? Hương vị: mình nghĩ tuỳ từng người mà có khẩu vị khác nhau, riêng bản thân mình thì sữa đậu nành bò của quán chưa thật sự ấn tượng với mình. Hương vị sữa bò và mùi thơm đều không rõ. Mình thuộc team uống ngọt nên vị sữa đậu nành khá ok với mình. Nói chung là sau khi uống thì mình nghĩ có khi mình uống vị đậu nành truyền thống thì giống hơn so với đậu nành bò.
???? tương lai mình sẽ thử lại lần nữa để xác nhận lại mới đc ????
Đậu hủ và sữa đậu nành khá là ngon. Nhưng trân châu cứng quá, giống như trân châu chưa nấu và chỉ thả vào sữa ý. Nước đậu hủ nhãn nhục thì ngọt quá, mình phải cho đá vào khá nhiều. Mong quán giảm ngọt lại thì ngon hơn.
Giá khá rẻ.
Hôm qua tui mới review là trân châu cứng quá, hôm nay mua uống lại thì thấy trân châu mềm rồi nè ahihi, chắc hôm qua quán chưa nấu kỹ, hoặc quán đã đọc review của tui LOL.
Chắc tui ghiền nành bò bên này rồi quá, ngon***
Tối mưa đến ăn bánh mì xíu mại, ăn ổn lắm nha mọi ng, có da heo nữa (à mà mình thì k ăn da heo). Mình kêu 1 nành nóng, bạn mình kêu nành lạnh, mình uống ly nóng thấy ngon lắm, tại trời mưa lạnh lạnh nên uống càng hợp. Xong còn gọi da heo chiên nữa mà quên chụp oy, cũng tạm.
Giá cũng rẻ, phần xíu mại như hình là 25k, mấy bạn nhân viên thì phục vụ tốt thái độ vui vẻ dễ thương.
Điểm trừ là bàn thấp bằng ghế nên hơi bất tiện chút nên chắc hông kiu ba má ra ăn dc :< Nhưng đi nhóm bạn sẽ rất ok nha.
Chào mọi người tối hôm nay là lần đầu tiên mình ghé quán này ăn tàu hủ vì lâu quá không ăn nên thèm, vô tình chạy ngang thấy quán nhỏ nhỏ xinh xinh nên vào ăn thử. Mình đi 2 người sau đó nhân viên đưa cho mình chiếc menu vì có khá nhiều sự lựa chọn nên mình và bạn mình chọn món cũng khá lâu. Lúc đấy thì có thêm 2 bạn khách vào quán ngồi kế bên bọn mình, khi ấy thì không hiểu thế nào mà cậu nhân viên ấy lại giựt chiếc menu trên bàn mình đưa cho 2 bạn ấy xem bảo với bọn mình là order thì đến tại quầy. Ơ thế là thế nào, tại sao lại vậy mình tự hỏi: không biết có phải quán chỉ có 1 chiếc menu hay không nhỉ, nhưng thái độ của bạn nhân viên ấy thực sự làm mình rất bực. Mình vẫn tới quầy order món và trả tiền, nhưng sau 1 hồi ngồi quan sát thì mình thấy không phải quán chỉ có 1 chiếc menu. Mình vẫn ngồi thưởng thức món tàu hũ truyền thống với bánh flan phô mai, tàu hũ thì cũng bình thường phô mai ko ngon nói chung món này 3/10 thôi. Và sau 1 hồi thì có 2 anh khách nhìn rất bảnh bao sang chảnh vào quán, 2 anh này được bạn nhân viên giới thiệu các món ở quán rất nhiệt. Đúng vẫn là bạn nhân viên nam đeo kính trông rất trí thức ấy, chắc tại nhìn tụi mình “bần” hay sao mà thái độ phục vụ lại như vậy nhỉ. Mình cảm thấy hơi thất vọng và chắc không còn muốn ghé tới những lần sau nữa. Mình xin lỗi nếu nhận xét có gì gây hiểu lầm nhưng đây là những gì mình được thấy tại quán mình muốn góp ý thêm nhé!!!
Vô tình biết được quán này khi đang tìm chỗ trú mưa,với 1 kẻ ghiền Đà lạt như mình sao lại ko thử đc,gọi 1 ly nành bò nóng cùng với 1 phần bánh mì xíu mại Đà lạt,nành bò thơm mùi đậu nành lắm nha,bánh mì xíu mại thì xuất sắc khỏi phải bàn
Nay mình đi với đám bạn dọc đường Trường Sa thì thấy quán. Quán nằm ngay cầu*** Món chính của quán là tàu hủ và sữa đậu nên mình gọi 1 ly sữa nành bơ (vì thích ăn bơ) và 1 chén tàu hủ nóng. Mình viết review liền vì thật sự đó là tàu hủ nóng đó mọi người ơi, thường mình hay ăn tàu hủ để đá và topping chỉ ăn được tàu hủ nóng ở các cô bán lề đường thôi, không ngờ quán này lại có. Ăn xíu đói quá mình order Bánh mì xíu mại vì mình yêu thích món này ở Đà lạt, đúng thật là vị đà lạt luôn, xém chút là ăn quên chụp lại review ^^