➕➖sai lầm lớn nhất vẫn là em nó. Đặt Tokbokki cheese kèm trứng vì thấy hình hấp dẫn quá, nhìn như kiểu đút lò. Ai dè giao đến bánh tok thường như bao nơi.
Mọi thứ phải nói rất bình thường không có gì đặc biệt, từ bánh tok, trứng, vị nước sốt, kim chi và cả số lượng tok cũng không nhiều. Thế mà 80k. Biết vậy mình đặt bánh tok chỗ khác rẻ hơn mà lại thơm mùi cheese. À điều đáng nói là cheese cũng ít như tok vậy, là một miếng chút xíu ăn không dính răng. Còn nữa, cho cây đũa 1 cây, không hiểu sao ăn được luôn, chắc cho để tượng trưng.
❓sẽ không có lần 2
Cứ nghĩ với tình trạng khách dần một thưa thì Clover Crepes tạch rồi chứ...
Cơ không, sau khi đổi phong cách từ Nhật thành Hàn, tự nhiên đông đến lạ thường và mình cũng nhẹ lòng khá nhiều vì quán đã hồi sinh trở lại.
Tuy bếp của quán có đổi đôi chút về khẩu vị, từ Nhật sang Hàn cơ lượng khách Hàn cũng vì thế kéo về nên mọi thứ lại đâu vào đấy.
Cơ mà vị có hơi cứng hơn trước. Nếu là cách nấu Nhật hơi ngọt và béo. Của Hàn hơi mặn cùng chua.
Có nhiều món để lựa chọn hơn trước nhưng menu vẫn giữ nguyên barem cũ.
Tuy mình thích vị Nhật cũ của Clover hơn cơ chuyển mình thay đổi thế này để đông khách lại thì cũng ko phải là một lựa chọn tồi.
2 năm rồi mới quay trở lại. Crepes vẫn như ngày nào, cơm cari cũng ok
Điểm trừ duy nhất là không gian quán, từ hồi 2016 đến giờ hơi xuống cấp 1 tí, không mang nét Nhật như hồi xưa nữa mà bước vào cảm giác y như quán Việt Nam, bật Lệ Quyên ối dồi ôi ???? hỏng hết cả mood
Mình đặt món: cơm cari qua app. Lúc đặt thấy trên hình nhìn ngon nên đặt thử.
Khi mình nhận món thì thất vọng. Cà ri gì mà lõng tõng nước, thịt thì lèo tèo dc vài miếng, cũng không phải loại tẩm chiên giòn, không có trứng. kimchi thì dc 1 tí tẹo trong hộp nhựa mấy quán khác đưng nước sốt. mặc dù trong hình đăng trên app thì có tới 4 món ăn kèm.
So với số tiền của món (60k) thì mình thấy như vậy là quá đắt
Sẽ không bao giờ đặt quán này về sau nữa.
Không gian nhỏ nhưng ấm cúng, ngay từ view từ cổng đã rất thích. Cơm trưa ngon, to, ăn ứ hự. Crepes vs Waffle thì ôi thôi quá trời, nhìn là muốn thử hết.
Chị chủ và nhân viên rất dễ thương, thân thiện nên mình vs bạn mình bị ấn tượng ngay.
Sẽ quay lại và thử các món còn lại.
Clover Korean House Food, Cơm thịt heo chiên xù sốt cà ri
Thịt và cà ri khá nhiều, nhưng cơm thì hơi ít, cơm nhiều hơn chút thì ok hơn
Cà ri hơi lỏng và nhạt, thịt heo chiên khá giòn
Vui nhất là phần ăn 130k mà lại không có muỗng và đũa, chả biết phải ăn kiểu gì
Chào mọi người, như tiêu đề ở trên thì mình chỉ xin được đánh giá về món bánh crepe, món yêu thích của mình.
Trước tiên về không gian: khá nhỏ và yên tĩnh, hơi nóng.
Về nhân viên: điểm cộng là nhiệt tình, dễ thương, nhưng mình thấy có vẻ như quán mở bán theo kiểu gia đình: Không có quy chuẩn gì nhiều, không đồng phục, kinh nghiệm phục vụ cũng không nên những bạn khó tính khi mới đến sẽ khá là k hài lòng đây.
Về menu, quán có các món sinh tố, ice -blended, cơm văn phòng, crepe ngọt/ mặn.
Điểm đặc biệt là quán có anh người Hàn Quốc bạn trai của chị chủ, ảnh rất lịch sự và rành tiếng Việt nhé. Bạn nào biết tiếng Hàn có thể đến giao lưu ;)
Cảm ơn các bạn đã xem bài!
Không gian quán: Mặc dù là trong hẻm cũng hơi khó tìm, bù lại quán trang trí đẹp, vẽ hình trên tường dễ thương, các bàn có bình hoa nhỏ, vừa có thể ngồi bệt, vừa có thể ngồi bàn.
Nhân viên phục vụ : Thân thiện, nhiệt tình, ngồi đợi bạn nhưng vẫn đem nước ra cho khách uống, phục vụ hết mình, hết nước là đi lại rót cho khách.
Thức ăn : Crepe quá quá ngon, kêu 3 phần, trà xanh, socola, dâu. Ngọt, đúng vị, không quá béo,
Có đồ ăn mặn, nước uống,....
Ngon :)))))))))
The lack of ice was very disappointing and I probably won’t go there for ice ever again but the crepes were good and the lactose chocolate concotion was almost alright without ice.