Lâu rồi mới ghé qua cloudy bên này. mình đi với nhóm bạn nên gọi cung nhiều món. mình có gọi trà đào, trà gạo nâu & trà vải hương lài. giá tầm 25k/ 1 ly. khá phải chăng cho học sinh - sinh viên
bên này có 1 tầng thôi, ngồi hơi bí bách, học sinh cũng đông lắm
trà gạo nâu có hạt chia nữa thì phải
trà vải hương lài thơm, vị ngọt nhẹ, được 3 quả vải luôn á
trà đào uống cũng ổn, được 3 - 4 lát đào
nhân viên pha chế nước cũng khá nhanh đó
Lâu lắm uống lại bên này, đợt này deal chạy 1Đ món trà vải khá thơm. Mình thích các món trà trái cây hơn là trà sữa nên hay chọn quán này để đặt ship về với team. Trc đó thì mê món cacao trân châu đường đen nữa :D
Sữa tươi kem trứng đúng không ai qua Cloudy,
fan cứng thật rồi tốn tiền quá, may mà hay có deal Now nên an ủi em phần nào ☺️.
Mà mình thích trân châu cứng hơn xíu nhai sực sực, trân châu hơi mềm quá với mình.
Vẫn 10đ nha Cloudy.
Mình đã gọi trà sữa không đường rồi nhưng uống vẫn rất ngọt (có lẽ vì topping). Trà sữa olong nhưng không có vị olong luôn, không đậm vị trà. Topping trân châu trắng ngon, flan không ngon lắm, hơi ngọt.
Quán mới sửa sang lại, nhìn không gian thoáng mát rộng rãi hơn hẳn. Decor cũng khá xinh.
Về các món nước đã dạng đủ loại. Mình uống Trà thái xanh full thạch, trà sữa không quá ngọt, thơm vị, topping nhiều loại ăn khá ngon. Trà đào thì mình thấy hơi nhạt, có vài lát đào ăn cũng khá oke.
Giá rẻ, hợp với giới trẻ. Sẽ quay lại.
hôm nay cùng với bạn bè đi uống lại cloudy, đã một thời gian rồi chưa uống mình hay uống loại trà đào truyền thống hôm nay uống thử có kem chese thực sự rất mới lạ, vị kem beo béo, nước trà đào vẫn ngon ngọt thanh thanh, vị đào miếng giòn giòn sực không bị mềm nhũn, không gian quán rất mát mẻ, mình thích ngồi vỉa hè, trong quán cũng rất mát, có điều hoà mát rượi, một ngày mệt mỏi cùng với bạn bè ngồi tâm sự mỏng nhâm nhi món trà sữa trà đào ăn vặt thực sự rất vui
M ord trà chanh và trà dưa hấu, uống trà quá ngọt, dưa hấu thì siro nhiều, còn trà chanh thì có bột li ti. Uống 2 loại này k quen hay sao mà lập tức đau bụng tức khắc ????
Uống trà sữa truyền thống trân châu đen, về đến nhà là nặng bụng, chóng mặt , vào***nôn hết cả ra. Đừng vì ít đồng tiền mà đánh đổi sức khoẻ khách hàng như vậy, bánh tráng + bò khô để rất lâu, thấy nhân viên cầm lên xem rồi cũng để đó bán cho khách. Đây là 1 kiểu đầu độc khách hàng, rồi cũng sẽ lãnh chịu hậu quả lên con cháu mà thôi.
Sáng nay mình có đến cơ sở Phan Châu Trinh và order 2 ly kem nitơ. Thật sự mà nói mình rất thích kem ở Cloudy, nhưng vì cách phục vụ và thái độ của nhân viên ở đây phải nói là QUÁ TỆ nên mình sẽ không ghé đến lần sau.
1. Mình không hiểu vì sao có thể phục vụ 1 ly kem như này cho khách? Choco dính đầy thành ly và thân ly, thậm chí khi mang ra tay của nhân viên vẫn còn dơ vì dính choco, nhìn vào trông thật kinh dị!
2. Về cách phục vụ: Nhân viên rất là thái độ với khách, đem 1 ly kem ra như vậy đã mất rất nhiều điểm cho Cloudy, nhân viên còn lầm lì đặt “cái chạch” xuống góc bàn rồi bỏ đi mà không nói 1 lời nào. Mình nhìn ly kem “DƠ BẨN” như này mình có xin giấy để lau, nhân viên cũng kiểu thái độ mà k xin lỗi hay thấy ấy nấy vì đã phục vụ cho khách ly kem như thế? Mình không hiểu sao nhân viên cứ kiểu kiệm lời với khác như thế, k nói không rằng, nói gì cũng không trả lời khách. Khúc sau mình còn thấy nhân viên đi ngang qua bàn nhìn mình với thái độ khó chịu.