Circle K đang có chương trình bill trên 50 thì đc lắc trên app nhận quà, mình mua trên 50k, mà quên lấy bill, quay lại (cách khoảng 3 phút) thì nhân viên nữ nói là khách không lấy thì xé bỏ, mình kêu đưa bill xé đây, thì nó xe cái mã vạch lắc trên app đi thôi, cảm giác bực mình lắm, thề luôn không bao giờ ghé chi nhánh này mua, có mua qua tôn đản mua, chi nhánh này làm như train đại nhân viên vậy, có khi vào mua nhân viên tính tiền đại cho ai để đồ lên bàn trước còn người xếp hàng thì xếp hoài luôn.
Mình thì hay khoái ghé mấy cửa hàng tiện lợi lắm luôn . Tha hồ mua đồ , nhất là nước uống đóng chai hay sữa hộp được ướp lạnh ( mua tẩy đá tính thêm tiền ) còn mì ly , mì tô thì có nước sôi để nấu ( có thể mượn kéo ) hay ăn 1 phần mì trộn cũng ok khỏi chê luôn . Giá cả thì rẻ bèo nhèo ( sát với giá sỉ ) lại còn hay khuyến mãi nên dạo này lười đi vào tận siêu thị lắm . Chi nhánh này mình tiện đường đi về nên ghé làm 1 ly nước giải khát xong mua đồ về nhà ăn cũng ổn .
nằm ở ngay ngã 4 vĩnh hội - tân vĩnh này.
các bạn để xe dưới để lên trên thì thì liên hệ với cửa hàng để lấy khóa dây
lầu dưới khá rộng, quầy hàng hóa ngăn nắp, có phân loại các quầy hàng.
lầu 2 có 1 số bàn ghế, chỗ ngồi thoải mái.
đồ ăn uống tại các chi nhánh circle k ngày càng đa dạng. mình thích ăn bánh giò ở circle k nhất vì bánh nóng, dẻo dẻo ăn cũng vừa miệng :)) đang có promotion nên bánh giò đc giảm còn 8k/cái. ăn ngay tại cửa hàng thì nhân viên sẽ bóc dùm luôn, mỗi người bóc hoặc cắt 1 kiểu :)) hôm mình ăn ở chi nhánh này thì bạn í bóc hết cả cái bánh luôn ????
Trong phạm vị quận 4 thì circle này ổn nhất, nằm ngay ngã 3 Vĩnh Hội cắt Tân Vĩnh gần nhà bạn nên khi 2 đứa loanh quanh không biết đi đâu thì ghé đây cho tiện. Không có người giữ xe mà có sẵn dây xích và ổ khóa ở bên trong cửa để tự phục vụ ;). view rộng rãi và tầng lầu sức chứa cỡ 30 khách nên giờ cao điểm lắm cũng sẽ có chỗ ngồi, wifi thì hơi yếu.
lần thứ 2 mình gặp vấn đề với cashier, combo khuyến mãi mua mì trộn thì thêm 1k sẽ được 1 ly nestea nhỏ, mình và bạn order 2 mì, 1 mì trứng và 1 mì bò viên được tặng 2 ly thì trong bill tặng 1 ly tính tiền 1 ly. do mua thêm vài món nên không kiểm lại bill vì chênh lệch không lớn. lát sau tính bill chia tiền thì phải xuống check bill lại bla bla, lần thứ 2 haizz..
nhìn chung là view ok, chất lượng món thì vừa với tầm giá, 2 phần mì 27k giá ok. sẽ còn quay lại.
Đi với 2 bà bạn tới đây bữa trước, do có đợt lấy bill 29k để rút thăm trúng thưởng nên mới ham hố.
Khi tới bạn nhớ lấy xích tự khoá lại kẻo mất ráng chịu.
Không gian ngồi lại rộng rãi, thoải mái.
Kêu mì bò viên 13k và cơm trứng xúc xích 16k, rẻ nên ăn tạm.
Hết 29k cả thảy.
Trưa nay ghé vào đây mà thái độ mấy bạn nhân viên nữ làm cho mình bực mình vô cùng. Khách bước vô thì không chào, cứ cho là mấy bạn đang bận kiểm hàng đi. Tới lúc mình ra quầy thanh toán, 1 bạn thì đang bận làm gì đó, 1 bạn đứng tính tiền cho mình mà cái mặt như vừa mới mất sổ gạo vậy, xong mình đưa thẻ để thanh toán thì bạn lại nói "bên e không thanh toán bằng thẻ, chị có tiền mặt không" trong khi đó cái máy quẹt thẻ nằm chình ình ở đó. Nếu như máy bị hư thì bạn nên giải thích như thế nào với khách chẳng hạn như " dạ chị ơi chị thông cảm do máy quẹt thẻ bên e đang bị trục trặc nên chị thanh toán bằng tiền mặt giúp em nha " Nói như bạn chẳng khác nào nguyên cái hệ thống circle K không thanh toán bằng thẻ à . Và cuối cùng mình phải thanh toán tiền mặt , nhưng bạn ấy vẫn giữ khuôn mặt khó chịu đó và không cảm ơn khách hàng luôn. Vấn đề ở đây không phải vì cái máy quẹt thẻ mà là chính cái thái độ của bạn làm cho mình phải viết bình luận như vậy, đi bao nhiêu cái circle K rồi mà nhân viên vẫn nhiệt tình mà chỉ riêng ở đây là thấy bực mình. Mong là các bạn có thể thay đổi thái độ của mình đối với khách hàng.