Rất thích bánh bao hoàng kim của Circle K nên lần nào ghé cũng mua. 11k/cái nho nhỏ nhưng chất lượng, lớp vỏ bánh mềm mịn, không quá khô & dày dễ gây cảm giác ngán. Trứng muối bên trong tan chảy, bẻ đôi bánh & thưởng thức nhân kim sa nóng hổi thơm phức, vị ngọt nhẹ hoà quyện vị mằn mặn rất đậm đà. Có hôm mua kèm bánh bao cadé, chiếc bánh nhỏ nhưng nhân đầy đặn. Bánh khoai môn cũng khá thơm & ngon. Bánh bao xá xíu/trứng cút thì bự hơn, 16k/cái ăn cũng được.
Trời nóng thèm cà phê vô Circle K tính mua ly cafe sữa mà hết cafe nên thấy có lon này tiện quá, mua luôn nè. 1 lon thế này khoảng 12 hay 13K gì đó, quên rồi. Uống ngon ngon, béo béo. Tuy tiện lợi nhưng vẫn thích cafe sữa đá truyền thống hơn à ^^
Không gian trên lầu rộng rãi, bên đây thì khá vắng vẻ.
Món lẩu mới ra của Circle K ngon, nước lẩu chua cay, đậm đà, các món ăn kèm khá ổn. Nếu có thêm bún ăn kèm chắc sẽ ngon hơn.
trước đây mua ở đây cũng nhiều lần hôm nay tới mua 2 bịch bánh tráng mà mình quên coi date hết hạn . với hôm trước mình mua nước xin ống hút thì không cho . mong sẽ kiểm soát date kĩ hơn lỡ ai không biết ăn vào đau bụng thì khổ
Sài gòn dạo này thất thường quá đi dạo hồ bán nguyệt mà mưa lắt nhắt cái quành vô đây trú :) không gian khá là rộng rãi thoáng mát, có toilet đàng hoàng không như mấu circle nhỏ khác. Có thể ngồi trong phòng or ngồi ngoài, đều có bàn cả. Tuy nhiên cũng có lúc đông không đủ ghế như hôm mình trú mưa và mọi người cũng trú mưa chẳng hạn :)))
Vô đây cũng vài lần rồi. Nhân viên thì cũng bình thường, bán nhiều đồ. Gửi xe thì gửi ngoài trời gần đó mưa bị chém lên 10k thay vì 5k như lần trước mình gửi -.- bó tay không bao giờ quay lại bãi gửi xe ngoài trời gần Circle K này nữa ????
Không gian nhìn có vẻ rộng nhưng khi ngồi xuống thì có cảm giác chật chội ko bít vì sao. Tiệm đông đúc nhưng không ồn ào, có máy lạnh mát rười rượi nuôn.
Có dịp ghé circle K quận 7 ngồi chờ bạn.
Không gian thoáng, rộng, xanh mát vô cung, không có ồn ào vafddoong đúc het chỗ ngôi nhu nhung chỗ khác, chắc là do dân cư ở đây ko đông đúc bằng các khu trung tâm.
Điểm trừ: phải tự canh xe
Điểm cộng: yên tĩnh, ko bị làm phiền
Sẽ quay lại: nếu có dịp lên q7
Mình đến circle K này đã 1 năm, dạo này thấy ngày càng nhiều vấn đề. Cách đây mấy tháng mình mua bánh bao xá xíu trứng cút ở đây để ăn trưa, mở ra bột thì bở như bị thấm nước ( kiêir do hấp không đủ độ nóng), nhân thì đông đá. Mình có đem đổi trả thì nhân viên bỏ vô microwave cho mình, lấy ra bột dai và khô k thể tả.
Tuần trước mình thấy quảng cáo có bán mì trộn kim chi xúc xích, order thì bảo hết bán rồi. V thì mình k biết chạy quảng cáo để làm gì.
Hồi trước mình hay ra circle K mua kem vì biết luôn có hàng mới đa dạng và kem đc bảo quản cẩn thận. Tuần trước mình mua định mua hộp kem vani sốt socola, xong lại k có kua đỡ hộp mochi matcha. Một hồi dở lên thấy đít hộp dính nguyên 1 cục tuyết cứng ngắt, nhìn vô tủ kem đá đóng đầy rớt tùm lum quanh mấy cây kem
Bạn mình giới thiệu mình ăn mì xá xíu, mình ăn thử tuần trước, hôm nay mua lại mình thực sự có bực mình và thất vọng. Mì ra không có sốt, mìn hỏi thì bảo hết ( v sao từ đầu lúc mình order lại k thông báo??? 20k mì không với mấy miếng thịt, ăn chả ra xá xíu gì cả.) Sao lại bán tạm bợ cho khách hàng như vậy....