Đây là chi nhánh Circle K mới mở hồi đợt dịch :)) mở đối diện trường Cấp 3 VTS với kế bệnh viện Bình Thạnh luôn. Vị trí rất thuận lợi nữa. Mà Circle K này to phết đấy, trên lầu còn có cả nguyên 1 tầng riêng khu ngồi ăn uống nữa cơ. Chắc vì mở ở gần trường học nên cũng dự tính hết rồi :))) Mình mua hộp sữa đậu nành hạnh nhân của Hàn Quốc 190ml, giá có 13k thui. Ngoài ra ở đây mình còn thấy bán rất nhiều đồ ăn đóng hộp, nhiều hơn hẳn mấy chỗ Circle K khác luôn, tầm 25k đổ lên. Đây còn bán mì ý, cơm trộn Hàn Quốc đủ các kiểu con đà điểu :v
Cơm trộn Hàn Quốc bên bên Circle K bán chỉ 25k thui nha. Được cái rẻ nhưng mà ko đúng như kì vọng của mình :(( kiểu nhạt nhẽo sao í. Trứng chiên đương nhiên được hâm lò vi sóng lại sẽ ko ngon rồi. Nên thử món khác như hộp cơm sốt gojuchang thịt heo cay cũng giá tương đương mà nó ngon hơna
????Ngay trên Đinh Tiên Hoàng, vừa qua ngã tư với Ng Văn Thủ nhìn tay phải nhé
Mặt tiền k lớn nên cũng k có nhiều chỗ để xe đâu, với mua đồ phải tự trông xe nha mấy bạn, vì quán k chịu trách nhiệm nếu xe có mất mát hư hỏng đâu ????
???? Nhìn chung thì mình k ấn tượng với Circle K lắm, cả về chất lượng, sự đa dạng sản phẩm và cả thái độ của nhân viên.
Đồ ăn ở đây mình cho 6 đ thôi. Về món lẩu thái nước lẩu gắt hơn hẳn với những chuỗi cửa hàng tiện lợi khác mình từng ăn qua. Những món ăn khác thì thường
????Giá cũng xêm xêm những chuỗi cửa hàng cùng loại, tạm chấp nhận được chứ k hề rẻ
Và cửa hàng k chấp nhận thanh toán thẻ ????
Mình hay ghé ăn ở Circle K này lắm. Bởi vì nó ko giống như những Circle K khác. Nó đặc biệt hơn, rộng hơn, không gian ngồi nhiều chỗ hơn. Nói đúng hơn là như quán cà phê vậy á. Trông cũng sạch sẽ nữa. Mình hay gọi combo mì trộn trứng ốp là với trà chanh. Combo này có 20k thui nè. Ăn cũng đủ no với mình. Nhân viên ở đây cũng nice nữa
Chỗ này trước Foody set là Circle K ĐTH này đối diện trường tiểu học Đih Tiên Hoàng. Không hiểu sao giờ đổi cái này thành cái Circle K mới mở đối diện trường cấp 3 VTS Ko biết phải do dời địa điểm ko???
Bỏ qua vấn đề đó :)) mình review món mì ý số kem và thịt xông khói đóng hộp mình mua chỉ có giá 25k th. Mà ăn ko hề thất vọng chút nào. Nói chung chất lượng cũng ổn. Thịt xông khói leo teo vài cọng hơi ít, nhưng mà mình thấy sốt kem này ăn khá ổn
Dimsum thập cẩm của Circle K chỉ có 20k thui mà 6 viên ăn ngon lắm luôn. Mà mấy bạn nhớ nói nhân viên hâm kĩ kĩ xíu nha. Chứ mấy lần nhân viên hâm nhanh nên vỏ Dimsum cứng ngắc luôn. Món này phải hâm lâu lâu tí cho vỏ há cảo mềm ra ăn mới được. Có há cảo tôm, há cảo thịt với xíu mại. Mua xong ra ăn kèm với tương ớt nước tương j là hết sảy
mấy món ăn đợt này dùng nắp hộp trong suốt để nhìn thấy được đồ ăn bên trong luôn. Cũng ngon quá nè. Mua phần cơm thịt nướng coi ăn nó có như cơm tấm ko. Và câu trả lời là không :(( sườn này mình thấy giống sườn kho hơn. Mặc dù là ko như cơm tấm nhưng mà chất lượng hộp cơm vẫn ngon nhe. Còn có cả gói nước mắm nữa. Giá 25k cho hộp cơm đầy đặn đủ bữa
Đi học tin học ở gần nên tuần 3 lần ghé đây ăn nhẹ. Nhân viên tiệm này ko biết là do người quản lý thoải mái quá hay sao mà làm việc ko tập trung và "vô tư" kinh khủng. Khách đứng ở quầy tính tiền mà cả 3 nv đứng ngay quầy trứng cười nói ko phát hiện ra khách đang chờ. Lúc thì gọi nhau mày tao í ới to tiếng. Trên tầng chỗ ngồi ăn thì ko ai dọn dẹp, khách bày bừa bãi để nguyên xi. Người thì đứng quầy cúi đầu bấm đt ko ngẩng mặt lên luôn. Người thì bắc ghế ngồi ngay chỗ lấy nước sôi pha mì. Khách đi lại nói nhường chỗ lấy nước sôi thì bảo: "trời ơi tui vừa đặt mông ngồi xuống thôi mà"!!!!!
Ở đâu ra kiểu đào tạo nhân viên kỳ cục vậy ??????
Bình luận này sẽ không có ích lợi gì thêm cho mình hết nhung mình không muốn những con sâu này ảnh hưởng cả một thương hiệu gần gũi với sinh viên tụi mình.
Vào khoảng 10 kém sáng nay mình có ghé vào chi nhánh ở 48 đinh tiên hoàng này mua một chai sữa bắp.
Vừa bước vào thấy một anh đang to tiếng cáu gắt với những nhân viên còn lại mình nghĩ anh ta là quản lí
Mình bước lại hỏi anh ta :
" anh ơi, cho em hỏi nhà vệ sinh ở đâu ạ "
Anh ta không nghe rõ và trả lời với thái độ giống như đang mắng nhân viên của anh ta lúc nãy :
" cái gì ?..... "
Mình lặp lại câu hỏi :
"cho em hỏi nhà vệ sinh nằm đâu ạ "
Anh ta trả lời với thái độ vô cùng khó chịu và làm mình bất ngờ vô cùng :
" ở đây không có nhà vệ sinh, đi chỗ khác ma tìm “
Thế là mình cười nhẹ và lũi thủi lại lấy chai sữa bắp tính tiền và ra về.
Thật không hiểu nổi tại sao một người ngu xuẩn về cả kiến thức lẫn thái độ vậy ma được làm quản lí không biết.
Dù khách hàng không mua gì đi chăng nữa thì người ta cũng nhận biết được thưong hieuu va dịch vụ kèm theo của mình và để một khách hàng quyết định bước vô cửa hàng của mình mặc dù chưa biết họ có mua hàng hay không là biết bao công sức của đội ngũ maketing
Tôi chấp nhận bỏ thời gian mình ra để lên án những thái độ thái quá đến không thể chấp nhận này của một người quản lý. Mong các anh sớm phát hiện và bày trừ những thành phần không cần thiết này của tổ chức