Circle K cạnh bệnh viện 115, không gian hơi chật. Buổi sáng có thể ghé đây mua bánh bao và cà phê ăn sáng khá ok. Bánh bao của Thọ Phát nên không có gì chê, bánh mới nên hình thức đẹp, ăn không bị bở, vị vừa ăn. Cà phê sữa size double khá nhiều, uống mãi mới hết, vị hơi ngọt nhiều sữa. Nhân viên hay hỏi có mua trứng gà luộc không mỗi khi mua, nên thử 1 quả 3k hay 5k gì đó, trứng luộc nên không có gì để nhận xét, ăn chơi chơi cũng ok.
Trong lúc chờ đợi đến lượt có bàn bên Gà nướng Ò Ó O thì tụi mình qua đây kiếm chút đồ uống. Shop cũng nhiều đồ linh tinh hoặc ăn vặt ra phết, kết nhất là có kem cá mà mình thích mà tới 3 vị lận nha: đậu đỏ, socola và khoai tây.
Kem cá khoai tây có mùi vs vị như khoai lang nướng, dẻo dẻo, thơm thơm. Mua 2 chai Aquafina 500ml thì chỉ phải trả 8k thui, thay vì mua 1 chai là 5k. Circle K còn đg có ctrinh nhắn tin mã số trên hoá đơn (có giá trị hơn 30k sao ấy) thì đc nhận 1 phần quà nào đó có trong shop. Mình nhận đc 1 gói khăn giấy ka ka. Ngoài ra còn có cơ hội nhận thưởng tuần là Iphone 7 vs giải tháng là xe hơi theo như nhân viên tư vấn.
Đi sâu vào trong shop thì có góc ngồi lại nhg nhỏ xíu, được vài bàn thôi, đông ng ngồi thì ồn lắm.
Nhân viên dễ mến, nhẹ nhàng, tư vấn rất cẩn thận & nhiệt tình :)
13.08.2016
Sáng đi sớm, chưa ăn gì nên ghé đây. Quán này có vị trí đúng đắc địa, ngồi 1 chỗ quay liên tục được 2 pokestop, thỉnh thoảng hơi lag GPS xíu thôi nhưng ngon, thính thả đùng đùng luôn, hốt hết con này tới con khác.
Bánh này có vẻ mới nên muốn ăn thử, 10,000 VNĐ. Hình bên ngoài chỉ là minh họa, dĩ nhiên. Mở ra thì hơi bỡ ngỡ tẹo, không có xà lách, chỉ có đúng 1 cái vỏ bánh be bé, với một bịch sốt xé ra quết vô chỗ cắt sẵn trên ham. Tưởng không ngon nhưng sốt quá ổn đi, thơm mùi bò, rất có vị.
Sáng chủ nhật nên quán không đông lắm.
Tổng thiệt hại: 10,000 VNĐ.
Sẽ quay lại.
06.07.2016
Trưa đi ăn xong ghé về đây uống nước mua đồ ăn vặt. Ly Froster này mới ra, thế là cả bọn hốt luôn 4 ly, mỗi ly 15,000VNĐ. Có tất cả 3 vị, muốn uống riêng từng vị mỗi ly hay mix chung giống tụi mình đều được. Uống ngon, giải khát đó, mà khúc gần hết tan hổng kịp cho mình uống haha.
Chi nhánh này có bàn cở 10-15 người thôi à, đối diện Huflit nên vô năm học sẽ rất đông.
Đã ghé ????
(1) Chỗ để xe quá tệ . Dốc chạy lên cao hơn so với phần đường , có chỗ bị lởm nữa , nguy hiểm cực ????
(2) Bảo vệ thì hay mất tích ngang hong ???? Không biết chạy đây nữa . Mà hồi quay lại , anh này nhanh nhẹn , mỗi tội mặt lạnh quos ~~
(3) Mấy anh nhân viên thì thân thiện vs dễ thương quá trời ????❤ :))
(4) Bên đây không có lầu mà khách thì đông nên bàn ghế siu chật luôn , ra dô chỗ người khó khăn :3 Máy lạnh thì tắt ???? Hên là có quạt.
Hết ????
Bước vô quán điều đầu tiên k ấn tượng là nhân viên. Khi ra bill như mình đi xin của họ vậy. Mình có trả tiền đàng hoàng và cảm ơn đàng hoàng nhé. Nhân viên đang dằn mặt thì phải
Nhân viên khó chịu khi thói tiền, mình k có tiền lẻ còn tờ 200k thoii mình mua đồ 23k đi chung với bạn, bạn mình thì cũng không có tiền lẻ may nó có 3k chứ nó cũng còn tờ 500k thoii, thế là nhân viên kiểu kinh bỉ, thối tiền mà mặt quạo quọ liếc này liếc nọ, hy vọng cửa hàng có sự điều chỉnh