Hôm nay đi theo mẹ vô đóng tiền ngân hàng mới thấy ở đây cũng có bán kem cá, mà có vẻ như là mới bán đây thôi vì bảng giá ghi là 22,5k giá áp dụng trong 1 khoảng thời gian thôi có thể sau này giá sẽ tăng. So với COOP mart thì giá ở đây rẻ hơn tầm 3k, với gói nào cũng thẳng thóm không bị móp méo như trong COOP mart ????. Ở đây mà giờ học sinh tan ra thì tốt nhất là không chui vào vì đông ????. Mình mua kem rất nhiều mà nhân viên cứ thế mà quăng vào cái bịch nên đâm ra cái bịch đầy vung cột lại muốn không được luôn.
Nghe và thấy quán này có vị trí rất tốt và rất đẹp và mính cũng ghé qua thấy cũng đúng và thấy trang trí rất bắt mắt nhưng vài phần thấy không tốt lắm. Váo thì nóng hơn do phía trước nắng quá thứ hai quá trời hàng trang trí chen hết lối đi vào trong luôn. Quán náy bán đồ cũng rất đa dạng cũng tương đối tốt so với mấy quán khác đa số là mấy đứa học sinh cấp 2 cấp 3 qua ăn sáng trưa với mua đồ ăn còn mình thì lâu lâu qua mua 1 số thứ thôi
Bánh mì quá tệ. Với 10k ăn 1 ổ bánh mì như thế thì không xứng. Thứ nhất chỉ có bánh mí và trứng không có 1 miếng dưa leo hay cà chua gì hết. Chỉ có bánh mì nước tương và tường cà cũng như tương ớt. Bán giá vậy ai mà ăn nỗi. Mình không để ý là nhân viên chẳng bỏ thứ gì cho mình hết. Ăn vào chẳng có múi vị gì làm ăn gì tệ quá đi hà. Quán với không gian rộng nhưng thấy ghét quá đi nóng nực gần chết á hứ hứ
Nay trưa ghé mua bánh mì ăn mà hơi thất vọng.
Bánh mì không có 1 tí chất sơ nào như là cà chua, dưa leo or hành lá. Chỉ 1 quả trứng và tương ớt tương cà, có thêm chà bông hay sao đó mà nó mặn kinh khủng luôn -.-
Rộng rãi, thoáng, sạch sẽ và cực kì thân thiện. Nằm ngay cạnh trường học nên rất tiện, ở đây có cả chỗ ngồi cho khách muốn ăn uống tại chỗ. Nhân viên cực kì thân thiện, bước vô là nhận được câu chào với nụ cười liền. Đồ dùng sắp xếp cũng rất dễ tìm kiếm. Mì hay nước cũng ngon, mình hay mua đồ ở đây lắm, thỉnh thoảng cũng thích uống milo pha sẵn tại circle K ❤️❤️