Chi nhánh đối diện trường Lương Thế Vinh, vì gần trường nên lúc trước mình hay ghé qua đây lắm . Chi nhánh này có không gian rộng rãi , máy lạnh hoạt động tốt . Bàn ghế cũng sạch sẽ , ok . Chỉ có thái độ nhân viên ở đây là cực kì cực kì tệ . Mấy lần mình tính tiền thì đều gặp trường hợp những vị khách phía sau xen lấn để tính trước thế mà nhân viên vẫn coi như không có gì và tính tiền cho họ luôn . Có lần mình góp ý thì bạn nữ đó mặt vô cùng khó chịu , nói chuyện trống không @@
_ Nhân viên từ lúc bước vào đã có thái độ k tốt, bạn mình hỏi mượn khóa xe (do k có ng giữ), bạn nhân viên quăng một cái khóa xe đã được bóp khóa và cũng k có chìa khóa kèm theo. Hỏi lại thì nhận được câu trả lời: "Không biết"
_ Mình và bạn ăn cơm trứng, mình dặn một cái chín một cái vừa chín, nhân viên chiên cực kì khó chịu.
_ Cái muỗng mình ăn còn dính cơm rửa chưa sạch!!
_ Ly dừa tắc có tóc trong đó!
_ Xúc xích cứng ngắc như để từ thời khủng-long-mặc-váy-nhảy-đầm
Tóm lại là, k quay lại nữa!! -.-
Mình thi trung tâm bên cạnh, qua bên này mua gói mì ăn, vì hôm qua là rằm nên mình ăn chay, k may là là k có mì ly loại chay, mình loay hoay hỏi 1 nhân viên, có mì ly chay k ạ? Nv này nói "b lấy gói mì này tính tiền r mình lấy tô cho", ừ thì chắc tui nhà quê chả ăn trong cửa hàng thanh cao này lần nào nên k biết, vừa tính tiền xong, hỏi cho mình xin cái tô, thì nhỏ đó (tên Nga, trên tờ phiếu tính tiền có ghi tên) nói b xin bạn kia đi, chỉ cái con bên cạnh, đội nón xanh và tạp dề, cái mặt nó vừa xấu vừa nhăn, nói với mình "k cho mượn", trời ạ, tui đâu biết là mượn, xong bạn tính tiền nói "m đừng ac quá, cho mượn đi, xíu rửa là đc mà"; con đó vừa đưa tô cho mình vừa nói với bạn tính tiền "m làm vậy lần sau lại có người mượn nữa", ok! Nghe có lí, k sao, mình bt. Nhưng chợt nhớ chả có muỗng đua j ăn, mình k dám qua cái con hách dịch kia đâu, hỏi bạn Nga, nhưng cha muốn cin xỏ, nói "bạn ơi, ở đây có bán muống hay đũa k?" Bạn đó nói (mặt sợ con kia lắm) qua đó xin đi bạn, qua đó, đến đoạn tức ói máu, nó quăng cái nia trc mặt mình, là quăng nhé, nó nói "lần sau đừng xin nữa, ở đây k cho không". Vâng! Bỏ gói mì 3k, trả lại cái nia xinh đẹp cho bạn ấy, mình đi.... Đó là thái độ của 1 nhân viên? Cửa hàng có đào tạo nv k? Có quản lý tốt k? Mình ra ngoài, có người thấy việc đó (người hay mua hàng ở đó thì fai) nói con đó tên Vy, rất hay như thế.... Ai biết cách nào gọi quản lý k? Chưa bao giờ có ác cảm như thế này, đừng để những người khách k "dám" quay lại lần nào nữa...