Cửa hàng có lầu, nhiều bàn ghê, nhưng hơi dơ, có nhà vệ sinh.
Có bảo vệ giữ xe.
Nhân viên thái độ khó chịu, kì kì sao ấy
Đồ ăn giá cả phải chăng
Có wifi mà yếu lắm vì nhiều người sử dụng.
Hôm bữa gọi món sữa tươi cà phê, 15k rất hợp ý mình.
Nhà vệ sinh rất dơ và bốc mùi, bồn cầu tróc ra không thể ngồi
Không có giấy vệ sinh và xà bông. Cảm giác ở đây nv không bao giờ dọn dẹp nhà vs luôn :)
Có máy lạnh và quạt máy nhưng không mở, thức ăn khách ăn đầy sọt rác nhưng ko dọn nên đầy trên bàn phía trên sọt rác
Đặc biệt, đặc sản ở đây là CHỊ NHÂN VIÊN thái độ cực kì, cực kì tệ, nhìn khách như lườm, sẽ không bao giờ quay lại đây nữa !!!!
Nhân viên rất quá vô cùng phi thường tệ chưa thấy bao giờ
Nhân viên kỳ cục dã man luôn ạ. Mình đến mua đồ ăn mà có phải đi xin ăn đâu nhỉ cũng chả quỵt của chị ấy đồng nào luôn. Lúc nào cũng như muốn đuổi khách tới nơi vậy. Thùng rác thì lúc nào cũng đầy khách không có chỗ bỏ để đầy lên mặt bàn vẫn không dọn. Nhân viên nói chuyện vô cùng kiệm lời nhưng mỗi lần mở miệng ra là vô cùng ngộ nghĩnh cứ như là mình phá đồ hay ăn cắp ăn trộm gì của họ. Mình đứng đó kêu đợi bạn đi về cũng nhìn hằn học tại sao mình chưa đi khuất mắt kiểu vậy. Thiệt giữa trưa trời nắng muốn kiếm chỗ ngồi uống miếng nước mà cũng thấy nghẹn cổ nữa ạ nhìn chị ấy nữa chắc em phun nước ngược ra bàn luôn.
Mình đến đây cũn được vài lần rồi nhưng vì ngồi học bài ké nên cũng không đòi hỏi gì nhiều nhưng với thái độ của chị nhân viên trưa nay bán hàng cho mình thì xác định là từ giờ không bao giờ quay trở lại đây nữa. Mình mua trả tiền đàng hoàng mà như đi xin của mấy chị ấy. Khách đưa hóa đơn để lấy nước thì lơ mình đi làm cái gì ấy dọn dẹp, lau bàn...bla bla... trong khi mình đứng chờ chị ấy. Rồi tới lúc LẤY hóa đơn thì giật phắt tờ giấy một cách cọc cằn rồi lúc làm.nước cho mình cũng vậy luôn. Và bạn mình đến sau cũng nhận được thái độ tương tự vậy luôn @@. Đã không được phục vụ còn rước lấy bực mình. Lầu trên thì hình như không bật điều hòa nên hơi nóng cho lượng người vào đây dừng chân buổi trưa, khu này khá dơ và có MÙI. Mình chỉ ưng mỗi chú bảo vệ ở đây khá nhiệt tình, lúc thấy đi về còn hỏi thăm tụi mình nữa chứ không phải thái độ coi thường khách như AI KIA
Mình rất không vừa ý với thái độ của nhân viên ở đây bán hàng cho khách mà tỏ rõ thái độ khó chịu ra mặt thật tình đây sẽ là lần cuối mình bước vào đây.
Phải nói thật là nhân viên trong đây có thái độ rất kém với khách hàng, nhất là bạn nhân viên đeo kính ở quần tính tiền. Nhân viên tính tiền mà như má thiên hạ , mẹ thiên nhiên, hết sức khó chịu làm mình ăn không ngon nuốt không trôi. Đây sẽ là lần cuối cùng mình tới đây!!!
PHỤC VỤ RẤT KÉM, VÔ MUA HÀNG NHƯ MÌNH TRẢ TIỀN ĐI XIN VẬY. HỎI 2,3 LẦN MỚI TRẢ LỜI KHÁCH. THẤT VỌNG NHẤT LÀ EM PHỤC VỤ CON TRAI (NHƯNG CHẮC LÀ GAY), HỎI THANH CHOCOLATE BAO NHIÊU TIỀN, HỔI 2,3 LẦN RỒI XONG ẺM TRẢ LỜI TỈNH BƠ, KHÔNG THẤY GIÁ TRÊN ĐÓ HAY SAO CÒN HỎI. ỦA THẤY GIÁ TÔI CÒN HỎI BẠN LÀM GÌ?!?
Xin lỗi phải nói thật khách vô k chào, cả cái Circle K ở Tân Vĩnh, quận 4 cũng vậy. Bánh bao nhạt , y chang nhân viên. Vô ngày nào cũng đc, này 12h đêm vô k cho lên lầu. Cay.
Cần ngiêm túc nhìn nhận và sửa đổi.