Circle K Lý Thường Kiệt nằm trong khuôn viên trường Đại Học Bách Khoa. Một lần có việc ghé đây mình thấy. và tự hỏi sao trường người ta có cái circle trong trường luôn mà trường mình không có, gato ghê ~
Circle K này cũng như những circle K khác thôi, bán các mặt hàng hoá nhu yếu phầm và văn phòng phẩm, các mặt hàng thức ăn nhanh như bánh mì, xúc xích, mì, bánh kẹo… blabla. Mình ghé mua hộp sữa milo uống , giá 8k. Bạn nhân viên tính tiền nhanh lẹ, thái độ bình thường.
Chỗ này chật và thường xuyên đông, không có chỗ ngồi lại đâu nha, có tầm 2-3 bạn nhân viên, bữa mình vào sinh viên bách khoa xếp hàng dài dằng dặc may sao nhờ được bạn nam kia đứng đầu tính bill giùm nhanh lẹ chứ không là trễ giờ thi của mình hihi
Thích Bách Khoa quá, mong còn nhiều dịp quay lại hehe
Không biết ở đây ở cửa mấy h, 6.50 a.m, bánh bao trứng cút và các bánh bao khác thì chưa chín, chỉ có 1 bánh bao trứng muối. K thanh toán qua MoMo dc, do màn hình offline j đó. Wow, thật là 1 trải nghiệm bất ngờ. Đã đi các circle K khác, chưa bao h gặp chuyện như vậy
Circle K tại Trường Bách Khoa là 1 trong những hệ thống có chất lượng phục vụ tệ!!!!! Hôm nay vô tình chứng kiến cảnh nhân viên văn phòng của Circle K dùng nấm đấm đấm vào cửa, nổi nóng, chửi khách hàng, thậm chí chửi thề. Không thể tưởng tượng trong ngành dịch vụ ngày nay lại có những hành động vô ý thức như vậy. Đối với mình sẽ không ghé lại bất kỳ chi nhánh Circle K một lần nào nữa, lúc chứng kiến đang mua chai nước, nói thật mình muốn trả chai nước lại k thèm mua nữa. haziiii