Hệ thống của Circle K cứ gọi là mọc lên như nấm í. Hôm đi qua đây thấy Circle K làm lại phải chui vào mua ít đồ ăn vặt ????
Circle K ở đây thoạt nhìn qua thì khá nhỏ nhưng bên trong thì k nhỏ chút nào, nó là kiểu nhà hình ông í ạ nên cũng rộng lắm. Ở đây thì cũng như nhiều nơi, bán đủ mọi thứ và phục vụ 24/24. Mình rất thích mô hình của hàng tiện ích kiểu này. Kiểu chỉ cân mất khoảng hai chục là ngồi thoải mái rồi í. Mà ở Circle K cũng có nhiều thứ hay ho và lạ lắm, đôi lúc lượn vào lại mua được mấy thứ lạ mà ngon í, lại rẻ cơ????
Hôm đó là lần thứ 2 mình uống cái froster ka, do lần đầu uống phải vị sting nên cực kì k ưng, k uống lại bao giờ. Hôm nay gọi mix cả mây vị luôn, nhìn cái cốc đã thấy đẹp mắt rồi, xinh kinh luôn í????. Mà uống mấy vị này mới thấy món này khá là ngon ạ, nhưng uống mát lúc mới uống vào thôi chứ uống vào mình vẫn thấy hơi ngọt quá ????
Trên tầng 2 có chỗ ngồi, có phòng trong, phòng ngoài và cả chỗ ngồi ban công nữa, khá lý tưởng. Mỗi cái tồi là ở đây wifi siêu yếu, k vào được, coi như k có wifi luôn ????
Nhân viên của Circle K thì mình thấy cũng bình thường, thường là k được thân thiện nhưng thanh toán khá nhanh ????
Vào nhiều cơ sở Circle K rồi nhưng đây có kẽ là cơ sở làm mình hài lòng nhất, đó là từ đội ngũ nhân viên. Các cơ sở Circle K đã từng qua thì nhân viên đều như kiểu làm việc cho xong, có cơ cờ còn thái độ rất khó chịu, riêng cơ sở này được chào hỏi tử tế, thái độ dễ chịu hơn hẳn. Tầng 2 cho khách ngồi lại, khá rộng rãi, chia 2 gian, có bàn ngồi phía ngoài hành lang cho khách ngắm đường. Quán ngay chỗ ngã tư Hàng Cân - Chả Cá khá đẹp.