Lần thứ hai đến mới chụp choẹt vài cái ảnh. Đại khái đây là điểm thích hợp để ngồi cho những đứa không có chỗ nghỉ trưa như mình. Chả biết vào ngồi không thì có ổn không cơ mà lần nào cũng vào mua theo mấy thứ linh tinh ????. Tốn tiền lắm. Lần này mình ăn thử kem tinh than tre. Món này hot lâu rồi. Tự nhiên nay thấy giá 8k thôi nên ăn thử. Món kem này chảy hơi bị nhanh. Vị không đặc sắc, ăn như kem socola mà vị nhạt hơn ấy. Nhìn chung là tàm tạm. Nhưng chắc mình sẽ không ăn lần hai đâu ????
Mua bánh mì ở đây nhân đầy đủ, hỏi cho nhiều sốt đc nhiều sốt, phục vụ nhanh, nhân viên thân thiện , giá cả hợp lí.
Nhưng bánh mì cho vào lò mà ko thấy nóng đã thế còn dai ko có lớp vỏ giòn (chắc do để trong tủ lâu hay chưa là nóng đủ) , ăn mỏi cả miệng ;-;
Ở tầng 2 là chỗ ngồi nhưng m chưa lên xem bao giờ nên ko biết trông thế nào.
Kết luận là lần sau vẫn quay lại đây nhưng ko phải vì mua bánh mì đâu.