Hôm đó bọn mình đi mua giày về xong vào đây ngồi ăn vặt linh tinh. Không gian ở đây rộng hơn với tưởng tượng của mình khi nhìn từ bên ngoài. Lang thang linh tinh chả biết ăn gì lại chọn bừa 2 gói bánh quy kẹp kem vanilla với cheese uống thêm chai bia desperados. Bình thường uống bia toàn uống strongbow, đó mới là lần đầu thử uống desperados, mình thấy cũng ngon. Cũng do tìm mãi không thấy bánh pillow chôclate, vừa ngon vừa rẻ. Ở đây chỗ ngồi cũng khá nhiều nhưng không tương xứng với không gian cho lắm nên bàn ghế khá sát nhau nên lối đi bị hạn chế.
Lần nào đi qua đây cũng định vào vì thấy Circle K ở đây to đẹp hoành tráng quá. Có nguyên dãy bàn nhìn ra ngoài đường như phim Hàn. Cuối cùng thì cũng được vào cho biết.
Ưu điểm ở đây là khu ăn uống sạch đẹp hơn hẳn các cơ sở khác. Không thấy tình trạng đồ ăn thừa vứt bừa trên bàn hay rác bẩn dưới đất. Cũng ko thấy nước đá rơi vãi trên bàn. Túm lại là ưng ý khoản dịch vụ hơn hẳn nơi khác. Không gian cũng rộng rãi. Chỗ để xe rộng thênh thang luôn
Vị trí: mặt đường Nguyễn Khang, biển hiệu to, dễ tìm.
Decor: mặt tiền thì lớn nhưng bên trong lại không được rộng rãi, thoải mái lắm.
Nhân viên: nothing to say.
Đồ ăn: mình thường uống trà thái ở đây. Ngon lém, trà thái xanh thì có vị chát nhẹ, trà thái đỏ lại ngọt dịu ( ít nơi bán trà thái đỏ). Bị cái cốc cho nhiều đá quá. Hôm mình qua có ưu đãi mua 1 hộp khoai tây lát hãng gì ý được tặng 1 hộp cùng loại. Ăn ko ngon bằng pringles
Giá cả: 10k cho 1 cốc trà thái.
Đi học về mình thường rẽ vào đây ăn cho đỡ đói. Hệ thống Circle K thì đủ thứ luôn rồi. Bánh kẹo snack nước uống kem... Giá thì tất nhiên là đắt hơn so với ở ngoài và so với siêu thị thường.
Địa điểm quán khá đẹp, mặt tiền rộng rãi. Chi nhánh này còn đón ánh sáng nữa nên không gian rất sáng sủa. Gọi mì trộn thì mì được bày ra đĩa nhìn rất lịch sự, không giống như ở vài chi nhánh khác bày ra hộp nhựa. Chỗ cho khách ngồi view thì đẹp nhưng ít quá, mong có tầng 2 cho rộng rãi
Quán Circle K Nguyễn Khang nằm ở giữa đường Nguyễn Khang bên bờ sông. Không gian quán tiện lợi này khá là bé, không có tầng trên. Đồ ăn và đồ dùng ở đây tuy cũng đa dạng nhưng vẫn có vẻ ít hơn những chỗ khác vì không có không gian. Giá cả ở Circle K tuỳ món mới rẻ, quán cũng thường hay có khuyến mãi. Mình chưa ăn mì ở Circle K bao giờ nhưng thấy ở đây cũng không có nhiều đồ ăn liền để lựa chọn cho lắm
Nhân viên khá thân thiện và nhiệt tình với khách, phục vụ nhanh chóng
- Circle K này phải nói là nổi bật nhất con đường mặt tiền siêu to , vỉa hè để xe siêu rộng , tha hồ tụ tập hội bạn luôn .
Bên trong cũng khá sâu chứ không phải kiểu mặt tiền to nhưng bên trong có mỗi tẹo đâu .
Như các cơ sở Circle K khác chủ yếu bán đồ ăn vặt dạng snack và đồ uống đóng chai các loại . Mình vẫn thích ra Circle K mua đồ mặc dù giá trong này bao giờ cũng đắt hơn hàng tạp hoá bình thường nhưng được cái đảm bảo về chất lượng sản phẩm .
Circle K Nguyễn Khang cực kỳ nổi bật giữa phố, khoảng vỉa hè rộng rãi tha hồ để xe và khu vực chỗ ngồi nhìn ra đường giống hệt mấy bộ phim Hàn )) Thề là chưa từng đến Circle K nào có cách sắp đặt không gian đẹp như Circle K Nguyễn Khang. Giá cả vẫn vậy, lần này mình ăn thử cơm nắm nhân cua nhưng thật sự nó chán hơn hẳn cơm nắm cá hồi và cơm nắm cá ngừ, như thể chỉ toàn mayonnaise chứ chẳng thấy tí thịt cua nào. Thất vọng quá, lần sau không gọi nữa.
Thứ 4 zui zẻ, cứ mua hàng từ 50k là nhận được 1 túi quà nhé: mũ, dép tông, cốc, bình đựng nước, quạt, khẩu trang, giấy ăn, bình khử mùi
Mỗi chi nhánh sẽ có quà khác nhau nhé, như là sổ, túi tote, sữa, túi đựng bút,...
Toàn hàng tặng, hàng khuyến mãi nhưng free nên mình cũng rất happy :)))
Hay ra mua cafe, giá cao hơn xíu mà mở cả đêm nên rất tiện lợi
Nhân viên có vẻ mới, cứ làm 1 bước lại hỏi chị trưởng***?) 1 câu do mình dùng voucher