Cửa hàng này nằm ở giữa đường nguyễn ngọc vũ, gần với láng hạ hơn là trần duy hưng
vỉa hè ở đây cực rộng nên để xe khá dễ, khóa cổ vào thì ngồi bao lâu cũng ok
không gian tầng 2 khá rộng và thoáng , cũng khá sạch sẽ
ở đây có bán 1 số loại bia ngoại mà đa số các circle k khác ở hà nội ko có như bia leffe của Bỉ
cửa hàng không quá đông nên không bị ồn ào, ầm ĩ, thích hợp ngồi làm việc và học tập
wifi ở đây hình như hơi yếu
Hay đi qua đây mà hôm nay mới có thời gian vào ngồi, quán rộng rãi. Lần đầu tiên mình uống cafe sữa đá của Circle K, khá là ok với giá 13k/cốc to. À còn thử thêm 1 lon Mirinda soda kem nữa, tháy lon xinh quá mà thấy mọi người check in nhiều, nhưng uống thực sự không quen lắm, soda quyện với vị kem? à thấy có mùi làm mình nhớ đến kẹo cao su ngày xưa nữa. Nhưng với những ai quen uống soda thì có lẽ sẽ thích vị này.
Vào Circle K bình thường hay uống milo hoặc cafe sữa nay thấy milo lon lạ lạ nên thử. Bình thường toàn mút hộp hoặc mua cả bịch về pha. Giá là 15K/lon. So với mua hộp thì thấy đắt chứ so với các loại thức uống khác thì cũng ngang ngang thôi. Uống thấy cũng được, uống lạnh còn ngon hơn. Mấy đứa rủ nhau mua về vì lon xinh quá, nhìn cái lon cao cao thấy thích. Uống cũng được nhiều nữa nhưng mà với đứa cuồng milo như mình thì một lon thôi chả đủ. Chắc chẵn là sẽ mua về uống tiếp.
- Vị trí : Quán nằm mặt đường Nguyễn Ngọc Vũ bên cạnh hành điện thoại to lắm nhé .
Cơ sở Circle K này mặt tiền không quá to nhưng sâu vào bên trong lại có 2 tầng . Tầng 1 là quầy hàng còn tầng 2 là bàn ghế cho khách ăn tại quán .
Mình và mấy con bạn vào ăn mì tôm buổi trưa và kiếm chỗ có điều hoà ngồi nghỉ cho mát đã gọi 1 cốc froster rồi xong lúc về vẫn thòm thèm nên lại gọi 1 cốc mang đi .
Mấy ngày trời nóng như này mình chỉ muốn trốn vào đây thôi ????????
Về đồ ăn thì chắc không cần nói nhiều vì Circle K nào cũng bán đồ như nhau cả thôi. Cơ mà mình thường hay mua mì hộp rồi pha ăn chứ không thích đồ ăn của Circle K lắm vì món gì cũng nguội lạnh luôn mà lại không ngon. Mùa hè nóng nên lúc nào cũng đông khách, được cái là không gian cơ sở này khá rộng nên cũng thoải mái. Mình thích mô hình mở 24/24 của Circle K nhưng cũng hơi bất tiện vì khách ngồi suốt, nhân viên không lau dọn được nên sàn nhà hơi bẩn, bị rít và dính dính.
Ờm cũng tàm tạm.
Mình thích cái là sàn nhà ở Circle K lúc nào cũng dc lau chùi sáng bóng, sạch sẽ. Tất nhiên trừ khu vực ăn uống ra vì khu vực đấy lúc nào chả có rác :))
Ở đây update đồ uống rất nhanh, toàn đồ uống hot hòn họt nhưng chờ mãi mà chưa thấy cocktails Rio thần thánh xuất hiện :))) Có mấy loại đồ uống đáng yêu phết, có cái chai nước với thạch nha đam ý có 8k thui.
À quên điểm trừ là điều hoà hơi nóng nhá, ngồi mãi vẫn thấy toát mồ hôi.
Mình bị cuồng Circle K :)))) thành ra cứ đi đâu mà thấy có cửa hàng mới là phải sà vào ;))) mà cứ vào là lại muốn ăn mỳ ly hoặc bánh bao ý.
Cửa hàng này cũng giống như những cửa hàng khác thôi. Lúc mình đến thù hầu như không có ai. Ngồi trên tầng vừa âm u vừa lạnh do điều hoà để nhiệt độ quá thấp. Nói chung mình vẫn thích Circle K Trung Yên hoặc Trung Hoà nhất. Ngồi ở đây cứ thấy bí và không thoải mái sao á.
Dù sao thù cửa hàng mới này cũng rất ngăn nắp và sạch đẹp. Cảm giác như lạc vào thế giới đồ ăn vậy.
Circle K bây giờ t thấy quá đc lòng mọi người r. Vào bất kì lúc nào và gần như cái gì cũng có
Đồ chi nhánh này cũng như chuỗi Circle K mà hình như t thấy nó ít khi bị hết đồ hơn thì phải????????♀️
Nhân viên có lần t vào tối muộn thì k đc nhiệt tình lắm kiểu đúng mệt mỏi luôn. Ok k sao có thể cũng mệt thật vì phải làm ca đêm t cũng thông cảm chứ t k thấy kiểu cứ như 1 số banh khách cứ thấy nhân viên k vui vẻ cái là lại chê. Với t thì vào tối muộn t rất thông cảm và đương nhiên bạn nhân viên ý chỉ là biểu cảm mệt mỏi thôi chứ cũng kiểu "tai điếc" hay thái độ gì cả????
Mình là khách quen của Circle k đặc biệt là ở Xuân Thuỷ. Hôm nay là ngày đầu tiên vào thư Circle k ở đây thực sự là đồ ăn thì vẫn ngon như mọi lần. Chỉ có cái khác vs ở Xuân Thuỷ và mình chưa hài lòng lắm: đấy là ở đây k có chai tương ớt, hay tương cà để cho vào mì, thêm vào đó trà chanh ở đây cho nhiều đá quá. Mình góp ý vậy thôi.