Mình sắp thành khách quen ở circle k mất rồi ????. Xu hướng bây giờ là cửa hàng tiện lợi 24h thì phải?! Cửa hàng circle k mọc lên như nấm quanh Hà Nội
Sau circle k Tô Ngọc Vân thì đây là địa điểm circle k thứ 2 mình hay lui tới. Lần nào đi qua cũng thấy xe đỗ kín trước cửa.
Mình hay ăn mỳ trộn ở đây vì bên Tô Ngọc Vân làm không ngon, nhạt nhẽo. Froster bên này cũng nhiều vị dễ uống hơn.
Không biết có phải do mình cảm giác thế không mà thấy bên này ít đồ hơn Tô Ngọc Vân???
Mình thích cửa hàng này hơn cửa hàng bên Tô Ngọc Vân. Phải cái là gần trường học nên đi trúng giờ đi học / tan học là các em học sinh vô làm ầm thôi rồi.
Mà ở đây không gian hơi bừa bộn, lối đi bị các thùng hàng chắn. Thùng rác hình như không có, khách ăn xong vứt tứ tung trên bàn không ai dọn -_-
Chất lượng đồ ăn chế biến bình thường, hôm ăn được hôm không. Bánh bao có vẻ là ngon nhất, nóng hổi. Trà chanh pha bị ngọt quá so với mình.
Nhân viên bình thường, không lãnh đạm với khách là thấy vui rồi ????. Giá cả rơi vào tầm chấp nhận được, nhỉnh hơn mua bên ngoài một chút.
Dạo này cứ chán chán là phi ra circle K ngồi
ngồi nhiều nên muốn đi hết các quán circle K mở ở HN
mà tốc độ mở của các bạn ấy nhanh quá ))
quán này nằm ở nguyễn trường tộ, con phố có khá nhiều khách sạn mini phục vụ du khách
gọi 1 san pellegrino, 1 cà phê americano
san pellegrino là 1 hãng nước giải khát của Ý, giá đắt 35k 1 lon nhưng uống khá ngon do có hoa quả tự nhiên luôn, uống hơi giống soda pha sẵn, mình mua 1 lon vị cam đỏ uống có vị chua chua
cà phê thì ko ngon lắm, hơi khét
Circle K ở đây cũng khá rộng rãi. Có ba bàn phí trong để ngồi ăn uống. Nhưng siêu bừa bộn, rác và bẩn dưới sàn. Nhân viên cũng rảnh nhưng không thấy dọn dẹp. Hình như đây là nhược điểm chung của tất cả Circle K ????
Froster 12k một cốc uống khá được.
Mặt hàng đa dạng, có bánh bao, mỳ, cơm, đồ uống trái cây lên men, kem...
Nhân viên có ba bạn. Cũng bình thường. Nhưng nói chung chưa được nice lắm.
Khu vực này chưa phát triển nhiều hàng kiểu này nên rất okie. Giá cao hơn Vinmart. Nước bán 5k trong khi Vinmart chỉ 3k
- Vị trí: Cứ đi chầm chậm trên phố Nguyễn Trường Tộ là thấy Circle K nhé ???????? Nói chung là mặt đường, dễ tìm.
- Giá cả: Mình ăn mỳ xào + trứng + xúc xích như hình thì là 18k. Còn lại đồ ăn chín dao động tầm 20-25k, bánh bao 15-20k,v..v Còn lại các loại snack hay đồ dùng đều có giá cả sẵn rồi. Có cả trà sữa Thái 10k nhưng mình chưa thử.
- Chất lượng: Mỳ xào hơi nhạt, cho thêm tương ớt thì vừa miệng hơn. Xúc xích ăn lạ lạ nhưng không ngon lắm. Trứng rán tại chỗ thì nóng + ngon. Với giá 18k thì coi như là tạm ổn.
- Dịch vụ: Nhân viên phục vụ cũng nhanh mặc dù không niềm nở + không cười mấy.
- Không gian: Chỗ để xe trên hè tiện, có bác bảo vệ trông xe luôn. Quán có cả chỗ ngồi ăn luôn hoặc mua take-away tùy ý.
Vị trí: Circle K Nguyễn Trường Tộ nằm ở ngay ngã tư giao với Cửa Bắc, vị trí vừa vặn, không quá đông cũng không quá vắng, chỗ gửi xe có vỉa hè hơi chật nhưng cũng khá hợp lý.
Không gian: Rộng rãi, có khu vực dành cho khách ngồi lại ăn nhưng hơi bé, chỉ khoảng 3-4 bàn thôi.
Phục vụ: Nhân viên thái độ tốt, hài hước, nhiệt tình. Tuy nhiên chẳng hiểu sao khu bàn ghế ngồi lại chẳng bao giờ dọn dẹp, lúc nào cũng bừa bộn rác.
Chất lượng: Lại thêm một Circle K có đủ 3 màu Froster tuy nhiên Froster hơi ngọt và lạnh quá.
Nhân viên thái độ với khách. Đưa khách đồ không đúng yêu cầu. Mình có ý bảo c làm sai sửa lại không nghe tiếp tục làm. Mình từ chỗ giả tiền đã nói là mang đi. Lúc mang đồ ra ném huỵch lên mặt kính tung toé nước không có túi xách mang đi- còn không cho nắp cốc nước. Nói chung là c nhân viên ở đây khiến mình sẽ không bao h quay lại địa chỉ này vì còn rất rất nhiều địa điểm circle K khác mà lại nhận được dịch vụ tốt hơn tội gì lại phải vào cái nơi khiến bạn mua bực vào người như này?!
Một chi nhánh khác khá gần trường mình????
⭕️Vị trí: quán ở gần ngã tư giao nguyễn trường tộ cửa bắc. Quán nằm cạnh trà sữa bubble tea nha ????
⭕️Không gian: quán khá nhỏ chỉ dài thui???? Một tầng và chỉ đủ chỗ ngồi cho khoảng 10-15 người thôi ạ. Chỗ này không phù hợp để tụ tập bạn bè lắm ????????♀️
⭕️Đồ ăn: mình gọi một nước có ga cỡ nhỏ. Chị nhân viên hỏi muốn dùng coca hay 7up mình kêu coca nhưng đến lúc lấy đồ thì anh nhân viên đưa cho 7up????????♀️
⭕️Nhân viên: như nhận xét trên thì anh nhân viên không tập trung mấy. Còn chị thu ngân thì tính tiền cứ đuổi khách???? nhanh nhanh lên còn tính tiền cho người khác???????? Đó là lời chị ý nói với một em cấp 2 ???? Chắc là trẻ con nên chị mới nói thế????
À hôm nay mình qua bên này có sửa hệ thống chữa cháy nên còi kêu rất to và lâu mà mình thì ngồi lại cộng với tiếng còi kêu mãi không dứt nên cảm thấy hơi khó chịu????????♀️
⭕️Giá cả tầm tầm thị trường????
✅ Vị trí:
Thực ra gần nhà với gần trường đều có chi nhánh CK nhưng mình hâm hâm muốn đi khám phá hết các quán CK này ???????????? chỗ này cũng không xa nhà lắm nhưng bầu như chẳng ra đây bao giờ.
✅Không gian:
Cũng như bao chi nhánh khác, chỉ duy nhất 1 tầng, đồ bày bán bên ngoài còn bàn ghế ngồi bên trong. Và tất nhiên mình lại bin ám mùi, thực sự ám mùi gì chứ ám mùi CK làm mình khó chịu nhất luôn ý, thực sự khó chịu vì thấy mình có mùi như cái tủ lạnh chứa đủ các thứ đồ.
✅ Food & drink:
???? Mình đã thử gần hết các vị kem ở đây và thấy các vị Khoai Môn, Trà xanh, vani ở đây ngon nhất, vị choco mìn không động vào bao giờ còn vị trà thái đỏ thì chưa lộ diện. Vị dâu mình ăn không còn hợp nữa nên thấy mùi kem dâu hơi khó chịu.
???? Không nên gọi trà chanh vì nó không khiến mình hết khát mà càng làm mình khát và muốn uống thêm???????? Thật đó
✅ Dịch vụ:
Nhân viên bình thường, mà nhiều lúc thanh toán bị xao nhãng kiểu gì ý.
✅ Giá cả:
Kem đồng giá 4k có thể mix vị ạ, trà chanh cỡ nhỏ khoảng 10k mình chả nhớ rõ lắm.
Thái độ của NVBH , Circle Cần xem xét lại . Thái độ bán hàng như muốn sát muối vào mặt khách 15:22pm 16/6/19
Khách hàng hỏi nhân viên trả lời trống không . Trả đồ cho khách cũng như kiểu bố Thí ????( m thực sự bực mình ở khoản này )
Ban đầu m định hỏi thẳng Thái độ bán hàng của b vs khách hàng như thế nào vậy , tuy nhiên do có trẻ con đi cùng nên m k nói .
Đi ra về vẫn bực minh vs thái độ bán hàng của b nv !