Từ lúc thấy lác đác vài em circle thì giờ em nó mọc như nấm, mọi ngóc ngách phố phường đều rực rỡ. Nổi bật nhất với tông màu đỏ, bán cực nhiều đồ ăn vặt lẫn ăn nhanh.
Không gian hầu hết như các chi nhánh là có 2 tầng, 1 tầng bán đồ và 1 tầng trên cho khách ngồi lại ăn thoải mái. Tự phục vụ hết đúng giống phim rồi haha.
Điều đặc biệt nhất là hệ thống C bán 24/24 khỏi lo chết đói giờ trái ngang :) Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện mình rất ưng
Buổi tối chỗ này cực đông khách, hôm thứ 7 qua đây lúc 9-10h mà nhân viên làm ko ngơi tay
tầng 2 hình như hỏng điều hoà, may mà khu phố cổ ko quá nóng,
cũng vì đông quá nên nhân viên ko có thời gian mà dọn dẹp thành thử tầng 2 quán trông như bãi chiến trường
cơm kẹp bò teriyaki ăn khá ngon, cơm ép chặt tay, mặt ngoài vàng hơi giòn,
cà phê của quán giá rẻ nhưng vẫn khá chất lượng
thích nhất ở đây là ổ cắm điện, muốn ngồi bao lâu cũng ok
nhạc bật ầm ầm, nếu hên ngồi điều hoà mát tê người
Cirlce k ở đây khá ổn, tầng 2 sạch sẽ,
nhân viên thi thoảng vẫn lên dọn đồ ăn thừa của khách nên không bẩn và bừa bộn như nhiều cửa hàng khác , quán cũng có ổ cắm điện
không gian ngoài trời là 1 ban công nhỏ, nhưng bên trong khá rộng, ko có WC , điều hoà khá mạnh
ghế nếu ko có khách sẽ được lật úp để chống bụi nên tổng thể quán rất sạch sẽ
đồ ăn , uống, kem đều khá nhiều, như 1 minimart thì đúng hơn là cửa hàng tiện lợi
quán hay có khuyến mại mặt hàng cụ thể, tuy chỉ giảm 1-2k nhưng cũng rất tốt
quán gần đây bán thêm cơm nắm nhật, từ lúc đó lần nào vào cũng phải gọi 1 nắm cơm
cơm được làm nóng trong lò ăn tại chỗ rất ngon, bia cũng có khá nhiều loại, nhưng đều là loại cơ bản thôi
Thèm mì quá mà cố nhịn k ăn ở nhà để tối lượn lên đây ăn mì thích hơn ????.
Thực phẩm ở Circle K vẫn cơ bản và đầy đủ như thế. Giá tiền vẫn hơn đại lý ngoài 500đ đến 1000đ như thế. Mình thích nhất vào đây ăn mì. Mua mì tôm 7k, xúc xích ăn liền loại bự 9k ra thanh toán rồi ra quầy lấy nước sôi cắt xúc xích úp mì vào là vừa ngon. Thêm lon nước nữa là hoàn hảo ????.
Chỗ ngồi trên tầng có cả chỗ ngoài ban công. Chỗ ngồi rộng rãi, mát mẻ, wifi căng đét, dùng mượt ????
Mà mấy lần gần đây vào Circle K mình toàn bị thế này. Lần đầu thừa 1500đ, nhân viên bảo mình lấy kẹo mút vì k có tiền lẻ. Lần 2 và lần 3 thừa 1k cũng bảo lấy kẹo mút do k có tiền lẻ. Hôm nay đứng thanh toán thấy nhân viên cũng nói với khách du lịch nước ngoài là thông cảm k có tiền lẻ nên lấy dùm kẹo mút. Mình k biết các bạn k có tiền lẻ thật k hay như nào nhưng liên tục như vậy quả thực rất khó chịu. Chứ mình k ăn kẹo mút, mình lấy về làm cái gì chứ ????
Hôm rồi 3h sáng mới dong từ ngoài đường về. Tự nhiên đói bụng thèm mì nên 2 đứa mò vào Circle K ở đây ăn bát mì.
Circle K là kiểu cử hàng tiện ích 24/24. Giá đồ ăn đồ uống ở đây thì siêu rẻ với nhiều loại đồ ăn như ở trong các đại lý hay mua. Nếu thèm ăn mì tôm thì quá tiện, k cần bỏ 30k cho 1 bát mì như ở các hàng quán mà chỉ cần mua đúng 9k rồi sẽ có nước sôi và chỗ ngồi rất ổn.
Circle K ở đây cũng như nhiều chỗ có chỗ ngồi trên tầng sáng sủa với rất nhiều bàn ghế. Còn có chỗ ngồi ngoài ban công nhìn xuống đường Bát Sứ nhỏ và vắng vẻ nữa nên thích lắm.
Có 1 điểm trừ là mọi người ăn xong k tự giác vứt đi. Mà nhân viên cũng phải khá lâu mới dọn nên thường khá bẩn với rác ở khắp nơi trong phòng. Mình hay ngồi ở Đinh Tiên Hoàng cũng bị như vậy.
Nhân viên trẻ trung, nhanh nhẹn và khad thân thiện với khách hàng.