Circle k ở đây rộng hơn chỗ chùa Láng, lại k gần nhiều trường học nên trông sạch sẽ. Tầng 1 điều hòa bật chạy vù vù lạnh khiếp lên dc, tầng 2 là chỗ ngồi cho khách thì hơi nóng. Mình k ăn đồ ăn chế biến ở đây vì dĩ nhiên nó k ngon và k đẹp như quảng cáo????, ncl cũng ok, giá đồ thì cao hơn tạp hóa do dc phục vụ chỗ ngồi nên cũng đáng, wifi khá mạnh. Nv chắc là ms làm nên hơi rụt rè và lóng ngóng.
Hôm vừa rồi đi ăn chơi suốt từ trưa đến tối. Chặng cuối của bọn mình là ăn kem than hoạt tính ở circle k đỗ quang sau khi ăn tối ở ngay cutisun ngay bên đường ))
Tiếc là kem than hoạt tính ở đây lại hết mới cay. Bọn mình 6 đứa thì có 3 đứa được ăn kem than hoạt tính thôi :)) 1 đứa thì được có 1 tí à, còn đâu là kem vani, 2 đứa còn lại phải ăn 1 cây ốc quế vani hoàn toàn :)) tầng 1 cũng có thể coi là khá rộng so với chuỗi circle k tại hà nội rồi. Tầng 2 bé lắm, chỗ ngồi hạn chế.
Nhân viên quá tệ thái độ với khách hàng. Mình gọi mì xúc xích mini mãi mà k làm lúc bảo thì kêu đang làm đây ???? xong bát mì của mình siêu mặn k ăn nổi. Chả hiểu làm lâu chưa mà cái thái độ như thế với khách hàng
Circle K này không gian để ngồi không rộng lắm cơ mà nói chung là cũng ổn. Chỗ này không gần mấy trường đại học nên mấy hôm nắng nóng đợt vừa rồi không bị quá tải. Nhân viên ca sáng thân thiện hơn mấy cơ sở khác. Điểm trừ là nhà vệ sinh rất bẩn và luộm thuộm. Mình vào nhà vệ sinh (cả tầng 1 và 2) đều có mấy túi rác đầy để ở trong, dụng cụ lau sàn thì để bừa bãi. nếu chưa kịp vứt rác thì cũng nên để ở 1 chỗ thôi chứ. Đằng này để ở cả 2 chỗ, vừa bẩn vừa lộn xộn.
Circle K ưng nhất của mình
????giá cả: siêu thị tiện lợi nên đồ của quán k quá đắt và cũng có giảm giá hoặc buy 1 get 1 nữa
????????????????????chất lượng: ngoài các hàng snack, bánh kẹo, thức uống đóng hộp khá đa dạng về chủng loại ra thì quán còn bán bánh bao, mì tôm, sandwich, cơm nắm với giá tuy có đắt hơn một chút so với bên ngoài nhưng rất sạch sẽ, và vừa miệng, và giá cả thì cũng chấp nhận dc
????phục vụ: nhanh nhẹn ạ
????không gian: đây là điều mình rất ưng, quán có hai tầng, tầng dưới bán đồ khá rộng rãi và thoáng chứ k bí bí như bên Chùa Láng. Tầng 2 ngồi ăn uống, trang trí tông vàng rất dễ thương, sáng sủa. Bàn ghế cũng khá sạch mỗi tội sàn nhà hơi bẩn tí và đôi khi 1 số bạn ăn xong k dọn đồ thừa nên hơi bừa bộn. Quán rộng nhưng khá vắng, mình thấy rất thích hợp cho 1 buổi hẹn hò tiết kiệm hoặc tâm sự, học bài và thư giãn 1 mình. À, nhạc của quán cũng rất đáng nghe nhé :x
Hôm qua trong lúc chờ đến lượt lấy trà sữa bên Chago mình có tạt qua đây giết thời gian. Phải nói là trong thời điểm bùng nổ của Circle K ngoài Hà Nội thì mình luôn chọn những cửa hàng không gần các trường đại học cho yên tĩnh và không nhộn nhạo. Thế nên buổi tối vào circle K Đỗ Quang là sự lựa chọn tuyệt vời!
Cửa hàng diện tích cũng khá, chỗ ngồi ở trên tầng. Buổi tối yên tĩnh lắm. Tuy nhiên ở đây không nhiều hàng hoá như những chỗ khác. Điển hình là mì tôm ạ :))) lúc mình đến chỉ có 1 bạn nhân viên. Thái độ không được nhiệt tình cho lắm. Thậm chí lúc trả tiền thửa cho mình bạn ý còn bảo đợi 1 lát, trả lời tin nhắn trên đt xong mới đưa tiền cho mình :)))
CircleK ở Nguyễn Khang có vị trí khá tốt, cửa hàng diện tích rộng nhưng mặt hàng ít hơn các chỗ khác. Bimbim, mỳ tôm, đồ ăn vặt không đa dạng. Bù lại cửa hàng ở đây khá yên tĩnh và có không gian sạch sẽ, thoáng hơn các nơi khác.